Re:Giao lưu anh em PKL tại Sg
Bác P39 tốt và nhiệt tình với những mem mới chơi motor quá.
p/s : chú gì đó đi mua xe lặn lội xa vậy mà ko đem tiền lấy xe liền tối về sao ngủ được.
P39 nói:Là sao ? là sao?
Sáng nay mở máy vừa đọc được tin rủ rê cafe của Thịnh43.. thì bài cuối la "... huhu.. thua rồi " là sao. Vậy có ra không?
Theo P39 ngày đi mua xe thì máu đã lên tới nảo.. nên xá gì mưa với gió, hơn nữa dân biker mà nghe mưa đã muốn rút lui.. Nghe không hợp đâu..
Tui kể ông nghe , tối qua có hai bạn trẻ trẻ, gọi điện hỏi thăm chiếc SD mình đăng bán.. sau mấy câu thì sang nhà xem , chạy thử.. cũng hỏi tùm lum tà la..nút này làm gì, nút kia làm gì.. làm mình rất thông cảm và nhớ ngày đầu chơi xe làm sao. cảm nhất là đi xem xe cả ban đêm , mà lội từ Thủ Đức vào tận q8... Các bạn ấy muốn mua lắm nhưng không đem tiền. Thương cảnh ngày xưa quá.. mình nói " mấy em thích không, anh cho mang xe về luôn đó. Mai gọi điện hẹn lại rồi giao tiền..."
Mua xe thì phải máu vậy mới được.
Đêm qua kể vợ nghe, vợ chửi P39 quá chừng. Sáng nay đang có nhu cầu tìm ai đó để gây đây.. Bác Thịnh liệu mà không ra cf đi.![]()
Bác P39 tốt và nhiệt tình với những mem mới chơi motor quá.
p/s : chú gì đó đi mua xe lặn lội xa vậy mà ko đem tiền lấy xe liền tối về sao ngủ được.