Re:Giao lưu anh em PKL tại Sg
Nhân chuyện bác thinh43bc em kể chuyện của em luôn: cách đây cũng chừng hơn 1 năm cũng bị vịn 1 lần giống như vậy khúc Nguyễn Thị Minh Khai gần trường Lê Quý Đôn.Hôm đó đang đi con CBR600 đang chạy từ tốn chậm rãi nhìn gương hậu thấy 2 em bồ câu đi sau sẵn có đèn đỏ phía trước em quẹo ra hướng Dinh Độc Lập luôn.
Tưởng xong rồi nhè đâu 2 ảnh âm thầm đi sau lên đến khu Dinh Độc Lập thì ép vào kiểm tra giấy.Ok thôi gặp mình đang đi xe giấy Hải Quan,A2 thì đồ thi thiệt hồi đầu 2007 nữa.Mấy ảnh nhìn sơ qua mở thùng quăng vào nói ngay giấy tờ có vấn đề về đội giải quyết
Ok thôi mình hỏi về 16 PNT phải ko rồi chạy theo kế bên 2 ảnh luôn.Vừa đi vửa hỏi xe này mua bao nhiu tiền…Về đến 16PNT em chạy xe thẳng vào cổng luôn cho dễ kiểm tra thì 2 ảnh kêu thôi thôi dừng lại đậu ngoài nói chuyện.Rồi sau đó em show cho 1 đống giấy : thẻ TC,thẻ đội,giấy sử dụng còi hụ…biết là mình xài đồ thiệt rồi nên 2 ảnh xin lỗi bảo vì giờ A2 dỏm nhiều quá nên phải kiểm tra hành chính mong anh thông cảm,cho xin lỗi.
Bài học rút ra là:
1.CA sẽ luôn luôn đánh đòn tâm lý kiểu trấn áp trước cho dù là đồ thiệt,bác nào có giấy tờ vấn đề là out liền còn cứng cựa là OK.
2.Có gặp CA thì cứ thản nhiên như không nếu dừng đèn đỏ cứ chạy lên đậu kế bên chứ núp núp hay lảng lảng là tụi nó nghi vì có tịch mới rục rịch mà.
3.Đừng có chạy từ tốn khi thấy … cứ gặp là bửa.Vì chạy từ tốn thường là mới chạy nên dễ bị vịn.Hehe
Nhân chuyện bác thinh43bc em kể chuyện của em luôn: cách đây cũng chừng hơn 1 năm cũng bị vịn 1 lần giống như vậy khúc Nguyễn Thị Minh Khai gần trường Lê Quý Đôn.Hôm đó đang đi con CBR600 đang chạy từ tốn chậm rãi nhìn gương hậu thấy 2 em bồ câu đi sau sẵn có đèn đỏ phía trước em quẹo ra hướng Dinh Độc Lập luôn.
Tưởng xong rồi nhè đâu 2 ảnh âm thầm đi sau lên đến khu Dinh Độc Lập thì ép vào kiểm tra giấy.Ok thôi gặp mình đang đi xe giấy Hải Quan,A2 thì đồ thi thiệt hồi đầu 2007 nữa.Mấy ảnh nhìn sơ qua mở thùng quăng vào nói ngay giấy tờ có vấn đề về đội giải quyết
Ok thôi mình hỏi về 16 PNT phải ko rồi chạy theo kế bên 2 ảnh luôn.Vừa đi vửa hỏi xe này mua bao nhiu tiền…Về đến 16PNT em chạy xe thẳng vào cổng luôn cho dễ kiểm tra thì 2 ảnh kêu thôi thôi dừng lại đậu ngoài nói chuyện.Rồi sau đó em show cho 1 đống giấy : thẻ TC,thẻ đội,giấy sử dụng còi hụ…biết là mình xài đồ thiệt rồi nên 2 ảnh xin lỗi bảo vì giờ A2 dỏm nhiều quá nên phải kiểm tra hành chính mong anh thông cảm,cho xin lỗi.
Bài học rút ra là:
1.CA sẽ luôn luôn đánh đòn tâm lý kiểu trấn áp trước cho dù là đồ thiệt,bác nào có giấy tờ vấn đề là out liền còn cứng cựa là OK.
2.Có gặp CA thì cứ thản nhiên như không nếu dừng đèn đỏ cứ chạy lên đậu kế bên chứ núp núp hay lảng lảng là tụi nó nghi vì có tịch mới rục rịch mà.
3.Đừng có chạy từ tốn khi thấy … cứ gặp là bửa.Vì chạy từ tốn thường là mới chạy nên dễ bị vịn.Hehe