Mấy anh thiệt kỳ, cứ xúm vào hội đồng chị em không hà.
"Giao xe cho phụ nữ là tội ác"
Giao xe cho phụ nữ mà không bán xăng cho họ thì ác cái nỗi gì?
"Giao xe cho phụ nữ là tội ác"
Giao xe cho phụ nữ mà không bán xăng cho họ thì ác cái nỗi gì?
Phụ nữ là" Vưu độc vật" nên nghĩ mình là đồ quý nên đi, chạy, lái xe là mọi người đều phải tránh! Kết cục ra đường phải tránh mấy bà, cô, con như tránh tà nếu không muốn gặp chuyện rắc rối!
Kể cả bà xã.Phụ nữ là" Vưu độc vật" nên nghĩ mình là đồ quý nên đi, chạy, lái xe là mọi người đều phải tránh! Kết cục ra đường phải tránh mấy bà, cô, con như tránh tà nếu không muốn gặp chuyện rắc rối!
Thế ở nhà ai đi chợ lo đồ cho anh ăn?
Hai mươi mấy năm lấy nhau mà cứ mỗi lần thị mẹt về trễ bác có biết là tui ..run không ?! Trình độ tay ..lái lụa của mấy bả mình rành vì ngày nào cũng thấy cái thói " thích thì bà cứ nhích" muốn cua là cua, đường bà đi thì mọi người phải tránh bà chứ bà ứ thèm tránh thằng cha căng, chú kiết nào cả nhé! Thị mẹt nhà tui cũng banh ta lông mấy lần may mà chỉ bị trầy tay,chân, sứt móng, hư xe chứ chưa bị nặng. Mấy năm trước còn đòi học lái xe 4 bánh với lý do phụ thay chồng lái xe khi say xỉn !! Tui đành nói: " Em làm ơn tha cho con lươn, bờ tường, trụ điện và cái xe cà tàng của anh. Em lái xe 2 bánh còn té lên, té xuống huống hồ chi em lái xe hơi chắc sẽ hun tới, hun lui tanh bành tứ phía anh không có tiền đền đâu nhe. May quá! mợ cũng hiểu nên ngưng "sáng kiến học lái xe phụ chồng khi nhậu" ; để an ủi tui cho mợ lên ngồi ghế tài phụ canh giùm mấy cái biển báo tốc độ, vào khu dân cư, cấm vượt ..vv và canh mấy chị em phụ nữ cua ngang, xẻ dọc bất cần thân thể. Sau bao năm làm tài phụ trình độ "chuyên môn" lên khá cao và quan trọng là mợ phải ta thán là phụ nữ chúng em chạy ngang phè còn hơn thằng.. ngáo đá.Kể cả bà xã.
Thế ở nhà ai đi chợ lo đồ cho anh ăn?
Đây là thời điểm tốt để chị ấy lái 4bHai mươi mấy năm lấy nhau mà cứ mỗi lần thị mẹt về trễ bác có biết là tui ..run không ?! Trình độ tay ..lái lụa của mấy bả mình rành vì ngày nào cũng thấy cái thói " thích thì bà cứ nhích" muốn cua là cua, đường bà đi thì mọi người phải tránh bà chứ bà ứ thèm tránh thằng cha căng, chú kiết nào cả nhé! Thị mẹt nhà tui cũng banh ta lông mấy lần may mà chỉ bị trầy tay,chân, sứt móng, hư xe chứ chưa bị nặng. Mấy năm trước còn đòi học lái xe 4 bánh với lý do phụ thay chồng lái xe khi say xỉn !! Tui đành nói: " Em làm ơn tha cho con lươn, bờ tường, trụ điện và cái xe cà tàng của anh. Em lái xe 2 bánh còn té lên, té xuống huống hồ chi em lái xe hơi chắc sẽ hun tới, hun lui tanh bành tứ phía anh không có tiền đền đâu nhe. May quá! mợ cũng hiểu nên ngưng "sáng kiến học lái xe phụ chồng khi nhậu" ; để an ủi tui cho mợ lên ngồi ghế tài phụ canh giùm mấy cái biển báo tốc độ, vào khu dân cư, cấm vượt ..vv và canh mấy chị em phụ nữ cua ngang, xẻ dọc bất cần thân thể. Sau bao năm làm tài phụ trình độ "chuyên môn" lên khá cao và quan trọng là mợ phải ta thán là phụ nữ chúng em chạy ngang phè còn hơn thằng.. ngáo đá.
Good IdeaĐây là thời điểm tốt để chị ấy lái 4b
Chà chà, lại phải chuẩn bị gom lúa thôi.
Phải chịu thôi mấy bác ạ. Nhiều khi xuống xe còn bị ăn chưởi, cãi nhau rách việc. Thấy mấy cái LEAD + Attila lớ ngớ trong phạm vi 20m thì nên rà thắng để tạo thành phản xạ có điều kiện
Cứ cho gấu lái oto..là biết sợ liền ah....heheheThế chị nhà thì sao anh, có được quán triệt tư tưởng tốt không?