Tại xứ thiên đường của ta có nhiều thứ " LẠ" hơn các nước bình thường khác là khi anh có tiền là mua được vô vàn thứ ( không tiện nói ra hết) nhưng thật sự mình dám khẳng định tỷ lệ bằng lái xe 2, 4 bánh của phụ nữ xứ ta hầu hết 95% là bằng được cấp không đúng với năng lực thực tế. Hiện nay nếu kiểm tra mình chắc rằng phần lớn phụ nử và kể cả một số nam giới khái quát về Luật Giao thông Đường bộ đều không nắm vững( cứ xem trên Youtube clip các mợ chạy xe thì biết), về thực hành thì chồng con chỉ dẫn cho vài bữa là xách xe ra chạy ( trong đám lộn xộn này có cả bà cả của mình cách đây 30 năm!! - Giờ thì bà cả khá hơn rồi
). Riêng thi bằng xe 4 bánh thì có " gà" chỉ phần lý thuyết và phần thực hành có nhiều giờ hơn; tuy nhiên khi thi thì khác nhưng thực tế ra đường chạy thì chưa đủ kinh nghiệm để ứng phó với cái nạn cắt đầu, lấn tuyến, xe lớn đè xe nhỏ tràn lan như hiện nay. Chưa kể đến nhẹ thí dính cạm bẫy mà xxx giăng đầy trên đường để rồi ăn BB tốn thời gian, tốn tiền đóng phạt hoặc phải đưa bánh mì cho cớm bẩn và mất toi không ít tiền để sửa xe khi đụng cột điện, de xe đụng xe người khác phải đền ..vv và vv Còn nặng thì..miễn bàn.
Kết luận: Nếu chế độ thi cử nghiêm túc, chính xác đúng theo năng lực nam or nữ gì chạy cũng được; riêng xứ ta thì không phải vậy nên TNGT cướp đi bao sinh mạng cũng vì đồng tiền mua được tất cả và một số ảo tưởng khi có bằng lái xe là tự nhiên mình cũng....lái xe chạy phà phà được như bao người khác. mà quên đi phải cần có kinh nghiệm và chỉ sai sót trong tích tắc là phải trả giá bằng sinh mạng của mình, người thân trong gia đình và của cả người khác!. Nên có bằng lái xe thôi chưa đủ, mà còn phải có đạo đức của người lái xe nữa mới đúng. Rất tiếc môn đạo đức này không được đưa vào phần lý thuyết cần phải thi, cho nên đã xảy ra bao nhiêu TNGT thương tâm chỉ vì phần lớn trên đường thiên lý tài xế bất chấp tất cả miễn sao là có lợi cho mình là xong.
TB: Còn riêng bác nEVERICH nếu bà cả nhà bác còn trẻ, khỏe nắm vững Luật, thực hành đầy đủ chắc tay lái thì mình rất chi hoan nghênh, còn bà cả của mình lớn tuổi rồi phản xạ kém thì mình xin can
, bà cứ ngồi làm tài phụ để tui lái cho nó lành!