Đèo mẹ! nói về sử dụng đất thì hôm qua coi các nghị nhà mình đề xuất những ý tưởng vô cùng táo tợn.
- Cho phép nhà nước thu hồi đất để phục vụ phát triển kinh tế: Cái đoé nào mà chả là phát triển kinh tế, cái này đã có quy định từ trước tời giờ là thế, vậy đâu có gì mới đâu là sửa đổi.
- Giá thị trường sẽ không do địa phương ban hành mà phải do 1 cơ quan riêng để làm: Rồi thế là có 1 thằng ngồi một chỗ phán giá đất theo cảm tính rồi đây. Chia nhỏ, phân cấp ra mà còn làm éo xong bây giờ cho 1 thằng ngồi phán, phán éo đúng dân nó éo chịu, rồi không biết thằng đó có 2 đầu 6 tay để đi trả lời cho cả thiên hạ hay không nhỉ. Giá đất nó vận hành theo thị trường thì cứ để thị trường nó quyết định, thằng CDT nào muốn làm dự án thì tự nó phải đi nghiên cứu cho kỹ, tự đề xuất giải pháp, nhà nước chỉ làm công cụ quản lý hành chánh thôi, chứ còn muốn nhẩy vào ăn chung với chúng nó làm cái éo gì.
- Hội đồng định giá đất phải có người dân tham gia: Hiện nay về việc quyết định giá đất hàng năm vẫn do HĐND quyết, như vậy rõ ràng là do người dân rồi, nay các bố muốn rõ ràng hơn là bỏ mấy ông nông dân vào để cho các ông ấy tha hồ tự sướng, tha hồ bơn giá ,…. Chắc 10 năm cũng éo có cái giá nào thoả mãn cho nổi.
- Phạt luỹ tiến CDT nếu chậm triển khai sau 2 năm kể từ khi có quyết định: Gặp thằng nó bỏ rồi , gọi nó nó éo thèm tới thì có thu được của nó bằng mắt. Nó làm chậm thì anh chơi phạt nó, vậy nếu anh giao đất trễ, thủ tục chậm làm thiệt hại cho nó thì anh có đền tiền lại cho nó hay không,… chơi thì phải công bằng có qua có lại chớ!
- Cộng thêm cho người bị thu hồi đất thêm khoản lợi nhuận hình thành trong tương lai: Bỏ mẹ thằng CDT rồi, éo biết dự án thành công hay không, rồi cái hình thành trong tương lại nó ra sao bây giờ làm lấy cái gì đảm bảo để đưa ra nhỉ…. Tự nhiên lại có thêm 1 thủ tục để xác định cái này nữa rồi..
- Góp vốn bằng quỹ đất đất vào dự án: Bỏ mẹ thằng nông dân có đất luôn, mình đưa đất cho nó tưởng thu ngay được tí tiền đi chỗ khác xa xa mua mảnh đất đề trồng trọt kiếm cái gì bỏ vào mồm, giờ đây góp vốn bằng đất thì biết đến đời mô mới có tiền đây, sợ đến lúc đó thì chết khô mẹ nó rồi. Xui gặp thằng CDT nó lại bảo dự án lỗ vốn rồi, nợ rồi,.. các ông nào đã góp vốn thì phải bơm thêm tiền để trả nợ. Xem ra góp vốn đâu chưa thấy nhưng éo thấy tiền là cái chắc rồi đó.
- Không được để chênh lệch địa tô rơi vào túi chủ đầu tư: Bố khỉ! Thằng kinh doanh BĐS là thằng ăn chênh từ đất. Nay lại bảo không cho nó cái chênh lệch địa tô, vậy thì bất động sản có Choá nó làm.
- Hihi. Nói chung cũng còn nhiều thứ lắm, 17 triệu ý kiến lẫn mà