"đi xe về sẽ bị chặn trạm thu phí và kiểm tra nếu từ vùng dịch về sẽ cách ly "
Không loại trừ khả năng đó.
Không loại trừ khả năng đó.
Anh không nghe anh Dam nói sao , ai ở đâu ở đó ... quê em cách có 70 km mà kg dám về sợ lây cho ông bà đây
Một số tỉnh ngoài Bắc đã xây dựng được hệ thống an ninh nhân dân tuyệt vời, bất kì ai về từ vùng dịch đều không lọt được tai mắt của quần chúng."đi xe về sẽ bị chặn trạm thu phí và kiểm tra nếu từ vùng dịch về sẽ cách ly "
Không loại trừ khả năng đó.
Thằng lính của mình về Bình Định làm lễ động thổ xây mộ cho ông bà nội, phải quay lại trong đêm về SG để tránh bị cách ly.
E cũng đang có 1 ca khá đau đầu...
Theo kế hoạch thì t6 tuần sau 3/4 là hốt cốt ông nội từ Kiên Giang đem qua Phú Quốc, hiện xây mả ở PQ cũng gần xong rồi.
Nhiều khả năng ngày đó nếu SG lockdown thì ko đi được, phải dời lại việc này.
Nếu Sg ko lockdown thì đi qua PQ phải qua phà, ko biết có cho qua bt, chỉ kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế, hay cách ly 14 ngày thì hỏng việc.
1 cái lo khác là xui xui đang đi công việc thì sg báo lockdown, khi đó là chia ly gia đình luôn. Vì đợt này e và ba đi, còn mẹ và vợ + 2 con nhỏ ở sg...
Tội nghiệp ba vợ, ổng cũng muốn làm cho xong việc hốt cốt năm nay. Mà có vẻ phải tạm dừng rồi...
Theo kế hoạch thì t6 tuần sau 3/4 là hốt cốt ông nội từ Kiên Giang đem qua Phú Quốc, hiện xây mả ở PQ cũng gần xong rồi.
Nhiều khả năng ngày đó nếu SG lockdown thì ko đi được, phải dời lại việc này.
Nếu Sg ko lockdown thì đi qua PQ phải qua phà, ko biết có cho qua bt, chỉ kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế, hay cách ly 14 ngày thì hỏng việc.
1 cái lo khác là xui xui đang đi công việc thì sg báo lockdown, khi đó là chia ly gia đình luôn. Vì đợt này e và ba đi, còn mẹ và vợ + 2 con nhỏ ở sg...
Tội nghiệp ba vợ, ổng cũng muốn làm cho xong việc hốt cốt năm nay. Mà có vẻ phải tạm dừng rồi...
"Không về bây giờ thì sao có dịp về quê đc? Bà con ai biết mình có ô tô?" phỏng?
Tuần trước tính về quê ăn đám giỗ, bà con gọi điện vô í ới kêu mày ở đó, về là bị hốt đi cách ly rồi dân họ kỳ thị nữa. Vậy là khỏi về.
Chính xácTuần trước tính về quê ăn đám giỗ, bà con gọi điện vô í ới kêu mày ở đó, về là bị hốt đi cách ly rồi dân họ kỳ thị nữa. Vậy là khỏi về.
kẹt là mẹ em nằm viện mà 3 anh em trai ở hết trong này anh, mấy hôm nay em lại sửa nhà, hôm nay mới xong mà vướng lock nên mới ra nông nổi này, với tình hình này thì chắc phải chịu thôi chứ hổng đi đâu được. bà già xưa ở trong này, tết mới về ở lại ngoài đó rồi bệnh chứ ở đây thì em cũng ko lo mấy."Không về bây giờ thì sao có dịp về quê đc? Bà con ai biết mình có ô tô?" phỏng?