Lý do ?
Mẹ bệnh ở 1 mình thì phải về phụng dưỡng chứ lý do gì nữa.
trong cái dịch này thì ý kiến mấy anh BS như anh em ko dám nghe. thằng em vợ em cũng sv BS năm cuối nó cũng dững dưng như anh, nó nói chẳng sợ gì trong khi mình lo chít mịa. hình như mấy anh BS bị nhồi vào đầu là dịch chẳng có gì quan trọng.CQ kiu gọi hạn chế đi lại khi k cần thiết chứ có cấm các a đi lại đâu nhỉ ?
A nào cảm thấy cần thiết vẫn dc bình thường mà , xe khách liên tỉnh vẫn chạy chỉ là chở dưới 20 người.
CÔ VY làm mấy a mụ người hết rồi .
Tự hù mình rồi ngồi runCQ kiu gọi hạn chế đi lại khi k cần thiết chứ có cấm các a đi lại đâu nhỉ ?
A nào cảm thấy cần thiết vẫn dc bình thường mà , xe khách liên tỉnh vẫn chạy chỉ là chở dưới 20 người.
CÔ VY làm mấy a mụ người hết rồi .
E cũng đang có 1 ca khá đau đầu...
Theo kế hoạch thì t6 tuần sau 3/4 là hốt cốt ông nội từ Kiên Giang đem qua Phú Quốc, hiện xây mả ở PQ cũng gần xong rồi.
Nhiều khả năng ngày đó nếu SG lockdown thì ko đi được, phải dời lại việc này.
Nếu Sg ko lockdown thì đi qua PQ phải qua phà, ko biết có cho qua bt, chỉ kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế, hay cách ly 14 ngày thì hỏng việc.
1 cái lo khác là xui xui đang đi công việc thì sg báo lockdown, khi đó là chia ly gia đình luôn. Vì đợt này e và ba đi, còn mẹ và vợ + 2 con nhỏ ở sg...
Tội nghiệp ba vợ, ổng cũng muốn làm cho xong việc hốt cốt năm nay. Mà có vẻ phải tạm dừng rồi...
Lo cho người sống trước.
Nhà mình sắp làm giỗ cho Ba mình mà con em gái nói anh về là bị cách ly đó. Thôi cúng trong này vậy.
Lý do đi cách ly ?
Nvyt có liên hệ thì chỉ là điều tra dịch tễ khi có người đến từ nơi khác trong tình huống dịch thôi mắc mớ gì cách ly.
Ý nói là ở nhà, không đi lung tung.
Đó là quy định của địa phương nhằm tránh lây nhiễm.
Hiện tại quê mình như thế.