Em về miền tây ngày đầu dân còn ngại nói chuyện, giờ thì bình thường. Nghe hôm qua có kiểm tra thân nhiệt những người về từ sài gòn . Hôm em về thì chưaTuần trước tính về quê ăn đám giỗ, bà con gọi điện vô í ới kêu mày ở đó, về là bị hốt đi cách ly rồi dân họ kỳ thị nữa. Vậy là khỏi về.
kẹt là mẹ em nằm viện mà 3 anh em trai ở hết trong này anh, mấy hôm nay em lại sửa nhà, hôm nay mới xong mà vướng lock nên mới ra nông nổi này, với tình hình này thì chắc phải chịu thôi chứ hổng đi đâu được. bà già xưa ở trong này, tết mới về ở lại ngoài đó rồi bệnh chứ ở đây thì em cũng ko lo mấy.
Vậy thì phải về.
Hiện tại phải ra phường/xã trình báo, đo thân nhiệt rồi cách ly tại nhà thôi.
Mấy anh liều quá,T7 này đám giỗ bà Nội ở Hậu Nghĩa, cách có 30km chim bay mà em còn hông dám về nè, ở nhà cũng kêu khỏi về, năm nay nấu 1 mâm cúng trong nhà thôi.
Hôm nay đám giỗ ông em mà bà con thống nhất không gọi con cháu về tụ họp. Em cũng muốn về lắm nhưng nghĩ lại không biết ai sẽ truyền bệnh cho ai. Về gặp toàn các cụ lỡ có gì lại khổ.
Thôi thì hy vọng dịch sớm qua rồi về thắp nén nhang tạ lỗi với ông bà.
Thôi thì hy vọng dịch sớm qua rồi về thắp nén nhang tạ lỗi với ông bà.
Đằng nào cũng phải di chuyển, thôi thì anh cố gắng đưa mẹ anh vô. Ở ngay SG thì điều kiện y tế vẫn tốt và an tâm hơn vì có mấy anh em anh ở trong này.kẹt là mẹ em nằm viện mà 3 anh em trai ở hết trong này anh, mấy hôm nay em lại sửa nhà, hôm nay mới xong mà vướng lock nên mới ra nông nổi này, với tình hình này thì chắc phải chịu thôi chứ hổng đi đâu được. bà già xưa ở trong này, tết mới về ở lại ngoài đó rồi bệnh chứ ở đây thì em cũng ko lo mấy.
Cty có quy trình rõ ràng, ai ra khỏi địa phận SG phải khai báo, không cần tới 9 quyền mình cũng tự làm.Lại lý do lý trấu .
Tình huống: mẹ bịnh!kẹt là mẹ em nằm viện mà 3 anh em trai ở hết trong này anh, mấy hôm nay em lại sửa nhà, hôm nay mới xong mà vướng lock nên mới ra nông nổi này, với tình hình này thì chắc phải chịu thôi chứ hổng đi đâu được. bà già xưa ở trong này, tết mới về ở lại ngoài đó rồi bệnh chứ ở đây thì em cũng ko lo mấy.
Thì bằng mọi giá PHẢI VỀ THĂM.
=> Tự xử lý:
- Ai về? Thì sao?
- Ai ở lại? Thì sao?
- Đi cả thì sao? Những việc có thể xảy ra?
Em thì nội ngoại cùng quê nên tính về là chở hết cả nhà về ngoại luôn chứ để vợ con lại ko kham nổi. nhà em cả tuần nay tự cách ly và lock ở nhà nên mình ko sợ ảnh hưởng gia đình nhưng chỉ sợ chính quyền làm căng thì mệt.Tình huống: mẹ bịnh!
Thì bằng mọi giá PHẢI VỀ THĂM.
=> Tự xử lý:
- Ai về? Thì sao?
- Ai ở lại? Thì sao?
- Đi cả thì sao? Những việc có thể xảy ra?
Nếu vậy thì bác nên sắp xếp về, về đến nơi khoan đã tới nhà, đến cơ quan y tế địa phương trình diện. Nếu cần họ sẽ theo dõi thân nhiệt bác vài hôm. Chứ tình hình này bác không về sớm, có chuyện trở tay không kịp đâu. Lỡ mẹ bác mệt phải nhập viện thì còn có người lo.kẹt là mẹ em nằm viện mà 3 anh em trai ở hết trong này anh, mấy hôm nay em lại sửa nhà, hôm nay mới xong mà vướng lock nên mới ra nông nổi này, với tình hình này thì chắc phải chịu thôi chứ hổng đi đâu được. bà già xưa ở trong này, tết mới về ở lại ngoài đó rồi bệnh chứ ở đây thì em cũng ko lo mấy.
Một quan chức ở TP vừa có người thân mất sáng nay, 12h động quan, 18h chôn, miễn phúng viếng.
Anh mới tào lao, chỉ biết nghĩ cho thân mình.Hậu nghĩa LA hả ?
Sao 30km ?
Mà tào lao hết sức TPHCM nguy cơ mới cao , tỉnh an toàn hơn nhiều .