Bác cứ lặng lẽ leo lên xe dọt thì thằng BV không có cơ hội nói "anh cho bi nhiêu thì cho"chauhungvnpt nói:Em thì ghét cái câu anh cho nhiêu thì cho, với em hiểu theo nghĩa quán kg cho nhân viên lấy tiền của khách vậy là em lên xe biến kg hỏi han gì nữa cả và hình như em cũng kg bao giờ quay lại những quán như vậy lần nào, còn bình thường thì em thấy các quán lấy 15 or 20k chứ 10k cũng chưa gặp.
Last edited by a moderator:
Em thì khác bác chủ là nếu giữ xe có vé thì em trả đúng vé, còn không thì đi đâu, lúc nào ra lấy xe em cũng cho BV 20n. Không hỏi, không mặc cả. Em áp dụng nhiều nơi nhiều lần như thế và cả làng đều vui như tết.
Luật bất thành văn đó mấy Bác ơi ! đậu xung quanh cafe khu trung tâm q.1 là 20K...vậy cho xong, lăn tăn mệt óc làm chi ! lên TB, PN, GV...cũng có khá gì hơn ???
đó là Tiền biết điều mà...
42, PaPa, U cafe Em cho 20K...lần sau mình đến nó bố trí xe mình đậu bên trong, khu này thường hay đậu luôn 2 lane khi đông !
chỉ khi đậu ngay Highland Diamond là không tốn 1 đồng !
đó là Tiền biết điều mà...
42, PaPa, U cafe Em cho 20K...lần sau mình đến nó bố trí xe mình đậu bên trong, khu này thường hay đậu luôn 2 lane khi đông !
chỉ khi đậu ngay Highland Diamond là không tốn 1 đồng !
Last edited by a moderator: