Hạng D
9/1/06
2.627
13.410
113
HCM
taylaihanoi nói:
Theo em biết mấy quán quanh quanh như Napoli, U...thì xe hơi ko mất tiền. Thích thì cho mà không thích thì thôi.

Tiện thể em nói vui luôn, là do thấy nick bác -taylaihanoi- chắc là ở Hà Nội hả? Vì em vào Napoli thường xuyên, cũng điệp khúc ấy. Mà lúc nào ra em cũng móc 20K hết. Nói chung xung quanh Hồ Con Rùa và nhưng nơi không có chỗ đậu xe thì toàn giá này. Em nghĩ cho 20K cũng may rồi, vì buồn buồn nó đập vỡ kính hoặc cào vài đường dằn mặt trên xe thì cũng mệt. Nói chung vào những chỗ này thì phải xác định chí phí cho ly cafe = n x cafe + 20K cho nhẹ đầu.
 
Hạng D
19/12/08
1.717
98
48
Tp. HCM
đi quán khác đi bác, em vô cùng dị ứng những quán đó... chủ quán ko quản lý tốt dẫn đến thuê đám láo toét như thế làm việc thì cho quán nó ế luôn
bash.gif
 
Hạng D
19/10/06
2.213
13.308
113
Nếu lập luận theo kiểu chủ quán đã trích một chút khi tính tiền cafe cho mấy người giữ xe thì cũng đúng. Còn nếu nói 20k để mình đậu được xe ở đó rồi còn có người canh xe giúp mình cũng không sai (canh thôi nha, chứ mất mát đền hay không em hổng biết). 20k mỗi lần giữ xe rồi chia nhau mấy người cũng không nhiều, mấy bác giữ xe đó cũng vì miếng cơm manh áo thôi. Mấy cái này em hiểu và thông cảm.

Nhưng còn ép người khác, gây khó dễ để lấy tiền thì em không thích. Họ không hiểu em uống cafe ở đấy hôm nay thì tuần sau cũng có thể em quay lại. Lần này lởi xởi nói chuyện biết đâu lần sau em đưa nhiều hơn.

Chắc em làm giống bác gì ở trên luôn, khi ghé vào là hỏi nhiêu luôn để lúc lấy ra khỏi lăn tăn. Còn quán gì thì em nghĩ không cần đâu các bác ạ, chỉ là chia sẽ chút bực dọc trên đường thiên lý thôi.
 
Hạng D
3/6/11
1.194
57
63
TPHCM-TÂN BÌNH
Nhất trí với bác, cái cảm giác ép người, gây khó dễ để lấy tiền thì rất bực. Em hay ghé ăn quán đại dương trên cao thắng (miễn phí gởi xe), phải đậu xe bên võ văn tần. Từ lúc vô ăn đến khi về (vì có con nhỏ) nên ăn hơi lâu, có khi mất cả giờ, chú giử xe ko rời khỏi xe, đưa chú 20k còn thấy áy náy.....
 
Hạng D
29/6/11
1.054
456
83
dolathanh nói:
Đúng đấy bác chủ, bác cho biết tên quán luôn đi, để né nó ra:mad:Em chưa bị trường hợp như bác, nhưng em gặp trường hợp thế này:
- Vào một quán cafe, sau khi xong em ra lấy xe, em hỏi hết bao nhiêu tiền?
Chú giữ xe nói: " anh muốn cho bao nhiêu cũng được".
Em: " anh hết tiền lẻ rồi, lần sau anh ghé anh cho sau nhé"
Chú giữ xe: " anh có bao nhiêu? đưa em thối lại" :p
Em đưa cho chú ấy 100 ngàn, chú ấy thối lại cho em đúng 80 ngàn, vậy là mất 20 ngàn phí gửi xe!:D
Vậy em nghĩ câu nói cho bao nhiêu thì cho, mục đích là để mình móc tờ nào cho tờ nấy ( nhưng phải từ 20k trở lên nhé)[:O] 50k cũng lấy luôn, 100k càng hay
21.gif

nhưng xui cho chú ấy, gặp ngay em, không sĩ diện gì hết, đưa tiền chẵn thối lại cho sòng phẳng:D

080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif


Em có tiền cho ăn mày chứ bọn xin đểu một đồng cũng không cho
 
Hạng D
10/8/10
2.610
516
113
Q1 - Tp.HCM
Có lần em đi tiệc đám cưới tại Phương Đông, bảo vệ hướng dẫn em đậu xe tại Hoàng Việt. Sau khi đậu xong bảo vệ đòi 40k, em hỏi sao mà mắc thía thì được trả lời là "40k của anh không mua được tô phở nữa là" mịa nó ăn phở có hột gà và bào ngư hay sao mà ghê vậy chài. Mà không hiểu sao dạo này đồng tiền mất giá kinh.
 
Hạng D
29/6/11
1.054
456
83
thompson nói:
Có lần em đi tiệc đám cưới tại Phương Đông, bảo vệ hướng dẫn em đậu xe tại Hoàng Việt. Sau khi đậu xong bảo vệ đòi 40k, em hỏi sao mà mắc thía thì được trả lời là "40k của anh không mua được tô phở nữa là" mịa nó ăn phở có hột gà và bào ngư hay sao mà ghê vậy chài. Mà không hiểu sao dạo này đồng tiền mất giá kinh.
Có một lần em đi 2B trong túi em còn 2 tờ 2K và 500K em bảo còn 2K cầm đỡ đi hôm nào ghé đưa thêm nó bảo đưa 500K nó có tiền thối, các bác biết không nó thối xong em cầm mớ tiền mà muốm ném vào mặt nó toàn là tiền lẻ 1k, 2k, 10K nhiều nhất 20K, nhưng nghĩ lại đâu ngu gì nên đành cắn răng vậy hix hix không biết có bác nào rơi vào trường hợp giống em chưa, nếu thế thì xử trí thế nào đây.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
26/3/10
454
3
0
44
Vietnam,Gò Vấp HCM
E cũng uống caphe ở HCR này vài lần rồi để xe vào uống xong ra e đưa 10k ko hỏi han gì hết chưa bị đòi thêm lần nào.Mà có đòi e cũng éo đưa vì theo e nghĩ mình cho 10k là ok rồi xe ngay trước mặt bố thằng nào dám bẻ kình xe e,còn ở khúc này e thấy XXX ghi BB vài chú rồi lúc đó mấy thằng chủ quán hay giữ xe có đưa tiền ko hay mình phải đưa?10k là hợp lý
 
Hạng B2
27/5/11
207
4
16
46
Trái đất này
Các bác bực thì cứ phải nói ra cho hết bực . . .
Chứ E bảo đảm với các bác không có chổ nào mà "quán" bảo kê với XXX về chuyện đậu xe cả . . .
Các bác cũng nhẩm tính một chút chứ, "phí và tất cả các khoản phí liên quan" của V2 thì có đáng gì đâu so với những khoản "gọi là phí của V1" . . . hehe . . . Nghĩ vậy cho đỡ bực
 
Hạng D
4/9/07
1.453
758
113
Bờ bến lạ
Hôm trước em đi đám cưới Continetal , vòng 2 vòng k có chỗ đậu xe, ngay nhà hát tp , ku giữ xe hỏi em : anh cho em nhiêu, em lấy chổ cho anh đậu, em giơ tay lên 20k, nó k nhìn em luôn, cuối cùng vì bí quá k có chỗ đậu xe em kêu ok 50k, nó lập tức dọn chỗ cho em đậu, phát cho cái vé có 10k ... em cũng potay luôn. hic hic, chẳng biết phải làm thế nào .