RE: Giúp em về xe Lada 2107
Hehhe có bán được hay không thì dắt bác Nguyêngià đi nhậu cũng đâu có lỗ lã gì nhỉ
Có khi gặp cơ hội trúng Lăng Cu dơ không chừng ấy chứ....hehhehe mai mốt Pi về SG đấy bác có khoanh vùng được chỗ nào dễ trúng chưa để anh em mình đi kiếm Land nào
@Khaidinh: Tiền nào của nấy thôi bác,chia xẻ chút kinh nghiệm đọc báo mua bán + đi tìm xe của tôi là như thế này:
-Dưới 50 tr: Đạt tiêu chuẩn 4 bánh chạy được là được rồi, đừng đòi hỏi gì hơn....tiền rẻ hơn xe máy mà còn dùng để chạy taxi dù được cơ mà, loại này có nhiều lỗi khung sườn, máy móc, nội thất.......... đời cũ hoặc kén thợ, thiếu đồ[8D][8D][8D] Lúc 2 năm trước có 1 lô taxi DW Racer 94 ở Tây đô kéo về SG chỉ còn cái xác rỉ sét móp méo, máy móc thì cả bãi không cái nào còn nổ cả mà bọn nó rao 45 tr / xác đấy, nếu giao cho họ tút lên đẹp đẽ thì 70tr.....
Nói chung tầm này mua xe về thì phải khổ với nó trước cái đã, làm cho ngon lại cũng khó nhưng được cái lợi là tiền vốn ban đầu không nhiều, có thể làm dần như mua xe trả góp vậy...làm tới đâu enjoy tới đó cũng thích lắm chứ
-Từ 50tr đến 100tr: Loại này tuy đời cũng sâu nhưng thường được chăm sóc kĩ, bề ngoài bề trong nhìn cứng cáp nên khi mua yên tâm hơn, có thể enjoy được tuy nhìn lên chưa bằng ai nhưng nhìn sang hai bên cũng thấy sướng hơn chạy xe máy hay ...xe đò nhiều
Với tôi y/c thế là đủ nên khi đi xem xe chỉ cần ngồi sau cho thằng bạn lái mà thấy rộng rãi và không nhức đầu + thằng bạn bảo máy móc phanh phiếc,nhún nhiếc không có vấn đề gì là tui múc thôi....tuy giá cao hơn cái bọn cùng đời 1 chút và thằng bán cũng chảnh, bớt có 1 chai thôi
-Trên 100tr: KHi ấy bạn có nhiều lựa chọn theo sở thích rồi, với người mới bắt đầu làm quen thì nên nhắm Matiz hay CD-5 cho yên tâm[8D][8D] Khi chán rồi bán cũng dễ dàng....Nhưng nói thật là đi đâu mà ai muốn đổi Matiz hay CD-5 với xe tôi là tôi không thích đâu nhé,cảm giác lái chán hơn nhiều....hehheh (lemon question ha)
Rảnh rang tâm sự với bạn vậy thôi chứ không phải xúi bạn mua đâu nhé
Hóng hớt các bác trao đổi xe thấy mà ham nhưng thú thực là tui cũng không muốn chi nhiều quá cho cái 4 bánh mà mỗi tháng xài có mấy ngày....trùm mền vài trăm chai coi bộ phí quá