Re:GMFC-Chương Trình off Hàm Thuận Nam - PT cuối tháng 6 -từ ngày 24 đến 26/6/2011
Cám ơn bác Hòa Thượng.
LHK3102 nói:Từ nay đến cuối năm chắc chắn sẽ có chuyến Off Đàlạt mà. Lo gì pak thangtnl ơi, nhiều dịp để đi mà.
Cám ơn bác Hòa Thượng.
Re:GMFC-Chương Trình off Hàm Thuận Nam - PT cuối tháng 6 -từ ngày 24 đến 26/6/2011
vậy pak HT còn không biết tham gia nữa.... ... Lúc đó là hết nhớ nhung ngay ah....
Nissan89 nói:Chài, còn mấy ngày nữa là xuất phát rồi!!!!
Nhớ cảnh ngồi nhậu, hát hò bên bờ biển quá.
vậy pak HT còn không biết tham gia nữa.... ... Lúc đó là hết nhớ nhung ngay ah....
Re:GMFC-Chương Trình off Hàm Thuận Nam - PT cuối tháng 6 -từ ngày 24 đến 26/6/2011
ủa bác HT chưa đăng ký hả?babyugiveit2meeh nói:Nissan89 nói:Chài, còn mấy ngày nữa là xuất phát rồi!!!!
Nhớ cảnh ngồi nhậu, hát hò bên bờ biển quá.
vậy pak HT còn không biết tham gia nữa.... ... Lúc đó là hết nhớ nhung ngay ah....
Re:GMFC-Chương Trình off Hàm Thuận Nam - PT cuối tháng 6 -từ ngày 24 đến 26/6/2011
Chắc bác ấy chưa xin được giấy phép.... từ Hội Trưởng Phu Nhân
solopidi nói:ủa bác HT chưa đăng ký hả?babyugiveit2meeh nói:Nissan89 nói:Chài, còn mấy ngày nữa là xuất phát rồi!!!!
Nhớ cảnh ngồi nhậu, hát hò bên bờ biển quá.
vậy pak HT còn không biết tham gia nữa.... ... Lúc đó là hết nhớ nhung ngay ah....
Chắc bác ấy chưa xin được giấy phép.... từ Hội Trưởng Phu Nhân
Re:GMFC-Chương Trình off Hàm Thuận Nam - PT cuối tháng 6 -từ ngày 24 đến 26/6/2011
Nhân đây em cũng khuyến nghị các bác: Chúng ta ,nếu gia đình nào có F1, nên mang theo máy chụp ảnh mini tự động P&S nhé.Vì khi ra tham quan Ngọn Hải đăng,ta có thể tự chụp hình gia đình mình,đem về rửa ra,lưu làm kỷ niệm.Bác bác lưu tâm khuyến nghị của em nhé.
Trân trọng.
Thế thì chúng ta phải vỗ tay hoan hô bà cả bác Vios Black nào.LHK3102 nói:Xe pak Viosblack có sunroof + Pak ấy là tay lái thiện chiến, chạy lên hay lùi lại đều rất dễ dàng + bà cả có thể chụp hình được = Nên đề xuất Pak ấy làm SWAT (ghi hình đoàn xe đang di chuyển trên nhiều đoạn đường)bonbanhxequay nói:Thêm tay súng nữa hả hòa thượng. Kỳ này đội SWAT hùng hậu quá .LHK3102 nói:Xin bổ sung: Xe số 7 - Pak ViosBlack - Làm xe SWAT.
Xetrau nghỉ ngơi , dưỡng sức đi , chuẩn bị để tiếp tục off Phan Thiết tiếp .. he he
Nhân đây em cũng khuyến nghị các bác: Chúng ta ,nếu gia đình nào có F1, nên mang theo máy chụp ảnh mini tự động P&S nhé.Vì khi ra tham quan Ngọn Hải đăng,ta có thể tự chụp hình gia đình mình,đem về rửa ra,lưu làm kỷ niệm.Bác bác lưu tâm khuyến nghị của em nhé.
Trân trọng.
Re:GMFC-Chương Trình off Hàm Thuận Nam - PT cuối tháng 6 -từ ngày 24 đến 26/6/2011
@Bác HT: bác dùng nam nhân kế ấy hehehe. Hỏi lão hòa thượng xé cho 1 trang
@Bác HT: bác dùng nam nhân kế ấy hehehe. Hỏi lão hòa thượng xé cho 1 trang
Re:GMFC-Chương Trình off Hàm Thuận Nam - PT cuối tháng 6 -từ ngày 24 đến 26/6/2011
- off gia đình trước chuyến đi, cụ trưởng đoàn 1, 2 đòi đi đường núi Tà Cú, trưng cái GPS ra dọa nạt em, em bẩu đi Hàm Minh đẹp lắm him ko nghe, cuối cùng lúc đi cũng đi theo đường anh em ta đi và các bác tài khác công nhận đường đẹp hơn bên Tà Cú nhìu hehe.
- Rock garden và Rock water bay bây giờ là 2 chủ roài, bước vô check in xong cảm tưởng đầu tiên là ...mỏi chưn vì mi leo có tầng 1 mà 3x bậc. Cây cối rì rào mát mẻ, phòng ốc khá đẹp (hơn Phong Lan hihi), phòng em 2 cái giường đơn nhốt vô 1 chỗ, có mùng hẳn hoi! View nhìn ra biển và hồ bơi hết sức đẹp, ban công có chỗ để thưởng trà ( cái này hợp ý iem)! NVS chỉ có tắm đứng không có bồn, à phòng của iem gọi là luxury gì đó mà 1.25 chai lận![>]
- Trưa xơi cơm 4 món đặt trước, món nào cũng có thể giảm cân vì vai phụ nhiều hơn vai chính, ẹ cái nữa là cơm sống, cảm tưởng ban đầu thiệt là bi đát! Nhạc gia bùn tình cùng 3 thằng con rể cưa 1 chai black!
- ngủ phát xong cả chuồng trâu phi xuống hồ bơi nước mặn. Phải nói rất cool, con nít cứ là mê ly, báo hại con nhóc nhà em bị sốt lun! Không ai dám ra biển tắm vì dầu tràn vô đen thui lui. Có cái thác nước nhưn tạo khá đẹp, nằm dưới đó mát xa quá cool lun.
- tối đoàn chơi Gala 1, thực đơn đặt trước buffet cũng khá ngon về thủy hải sản còn đồ ăn thì vẫn thế, caraoke giựt giựt ầm ĩ. Em với nhạc gia chịu hem nổi địa vài món nhắm kéo ra ngồi khoanh chưn cưa cái chai black. Các bác nọ coi bộ chưa đã kéo nhau xuống bar hồ bơi bật nhạc đùng đùng giựt tưng tưng dưới đó, phòng chúng e khá gần vì thế hết ngủ lun...![:O]
Sáng ngày kế con nhóc em vẫn sốt nên thay vì tắm biển thì phải chạy vô Phan thiết tìm thầy lang. Cái cầu Tiến lợi nó đục banh chành hết các cụ ợ, em cứ ỷ mình rành ko nhìn cái biển cấm chạy thẳng và cái hướng dẫn wẹo phải chạy một hơi mới bít cầu ...tiu hehe. Chạy vô PT tính kím cái bịnh ziện tư Tâm Phúc khám cho nhanh ai ngờ nó còn tệ hơn cái cơ sở y tế phường, nguyên cái BV to đùng có đúng cái phòng khám nhi, thiện hạ chen lấn ai nhanh nấy được. Bà cả nhà iem theo thói wen nộp sổ xếp hàng, cuối cùng được khám ...chót! Toi buổi sáng!
Túm váy cái cho các cụ thưởng lãm:chevrolet_LT nói:Cho xin thêm 500đ cảm tưởng chi tiết về chuyến đi nhé bác.xetrau1973 nói:Hmm! Em dìa roài nè! Đường sá, thời tiết tốt, có cái ió dữ quá!
- off gia đình trước chuyến đi, cụ trưởng đoàn 1, 2 đòi đi đường núi Tà Cú, trưng cái GPS ra dọa nạt em, em bẩu đi Hàm Minh đẹp lắm him ko nghe, cuối cùng lúc đi cũng đi theo đường anh em ta đi và các bác tài khác công nhận đường đẹp hơn bên Tà Cú nhìu hehe.
- Rock garden và Rock water bay bây giờ là 2 chủ roài, bước vô check in xong cảm tưởng đầu tiên là ...mỏi chưn vì mi leo có tầng 1 mà 3x bậc. Cây cối rì rào mát mẻ, phòng ốc khá đẹp (hơn Phong Lan hihi), phòng em 2 cái giường đơn nhốt vô 1 chỗ, có mùng hẳn hoi! View nhìn ra biển và hồ bơi hết sức đẹp, ban công có chỗ để thưởng trà ( cái này hợp ý iem)! NVS chỉ có tắm đứng không có bồn, à phòng của iem gọi là luxury gì đó mà 1.25 chai lận![>]
- Trưa xơi cơm 4 món đặt trước, món nào cũng có thể giảm cân vì vai phụ nhiều hơn vai chính, ẹ cái nữa là cơm sống, cảm tưởng ban đầu thiệt là bi đát! Nhạc gia bùn tình cùng 3 thằng con rể cưa 1 chai black!
- ngủ phát xong cả chuồng trâu phi xuống hồ bơi nước mặn. Phải nói rất cool, con nít cứ là mê ly, báo hại con nhóc nhà em bị sốt lun! Không ai dám ra biển tắm vì dầu tràn vô đen thui lui. Có cái thác nước nhưn tạo khá đẹp, nằm dưới đó mát xa quá cool lun.
- tối đoàn chơi Gala 1, thực đơn đặt trước buffet cũng khá ngon về thủy hải sản còn đồ ăn thì vẫn thế, caraoke giựt giựt ầm ĩ. Em với nhạc gia chịu hem nổi địa vài món nhắm kéo ra ngồi khoanh chưn cưa cái chai black. Các bác nọ coi bộ chưa đã kéo nhau xuống bar hồ bơi bật nhạc đùng đùng giựt tưng tưng dưới đó, phòng chúng e khá gần vì thế hết ngủ lun...![:O]
Sáng ngày kế con nhóc em vẫn sốt nên thay vì tắm biển thì phải chạy vô Phan thiết tìm thầy lang. Cái cầu Tiến lợi nó đục banh chành hết các cụ ợ, em cứ ỷ mình rành ko nhìn cái biển cấm chạy thẳng và cái hướng dẫn wẹo phải chạy một hơi mới bít cầu ...tiu hehe. Chạy vô PT tính kím cái bịnh ziện tư Tâm Phúc khám cho nhanh ai ngờ nó còn tệ hơn cái cơ sở y tế phường, nguyên cái BV to đùng có đúng cái phòng khám nhi, thiện hạ chen lấn ai nhanh nấy được. Bà cả nhà iem theo thói wen nộp sổ xếp hàng, cuối cùng được khám ...chót! Toi buổi sáng!