Re:GMFC-Chương Trình off Hàm Thuận Nam - PT cuối tháng 6 -từ ngày 24 đến 26/6/2011
Bác Thienquang thiệt là thân tình, đi đâu cũng có quà cho AE, thks bác!
Bác Thienquang thiệt là thân tình, đi đâu cũng có quà cho AE, thks bác!
Kiểu này là gắp lửa bỏ tay người. Mang tội chít đó nhe.GM_Đông Đô Thành nói:@Bác HT: bác dùng nam nhân kế ấy hehehe. Hỏi lão hòa thượng xé cho 1 trang
xetrau1973 nói:Cho em cái bông mai đê!!!, à các cụ có cần xem hình ko?
xetrau1973 nói:Cho em cái bông mai đê!!!, à các cụ có cần xem hình ko?
babyugiveit2meeh nói:xetrau1973 nói:Cho em cái bông mai đê!!!, à các cụ có cần xem hình ko?
pak ơi, em chỉ thix HUG và KISSES thoai.... pak có nhận hem ????Anyway, thanks bác về bài tường thuật rất sôi động, thú vị nhưng không kém phần quan trọng để chia sẻ cho các mems của GMFC về cái zì xọt đó....hên quá, em vừa mới tính ham hố ra Rock Water Bay với hai bạn ở nhà vì thấy cái Pool rất Kul !!!
xetrau1973 nói:Chiều iem với bà cả mới 2h phải bét mắt ra nhận nhịm vụ đi mua hải sản về cho Gala 2. Nói mỏi mồm resort mới cho đem từ ngoài vào với điều kiện phải mua củ họ trước 3 chai hải sản. Em rủa thầm lão anh vợ buổi sáng không giao lun báo hại em mất bữa tắm biển. Lót tót vô Hằng Loan, Hải Long chả thấy con mắm nào hết, chạy vô chợ vớt được 11 kg ghẹ giá 145k/kg, 4kg mực sống giá 120k/kg (họ nói gió quá chả câu được con gì, mà gió giữ thiệt), tính tư túi mấy con hàu về ăn sống mà hem có nữa là! Đóng thùng đá đem ra xe mất 80k, thế đứt buổi chiều!
Tối ăn cơm xong ( cơm chín nhưng mà ko đủ) 8h bắt đầu gala 2, ban đầu resort nó kiu luộc 200k/kg ghẹ, trả giá hồi còn 500k/11kg ( hết biết). Mọi người kéo nhau xuống bãi biễn đốt lửa nương hải sản, lò, âm thanh, á sáng resort trang bị. Con nhóc em vẫn sốt nên em bảo bà cả tham gia với họ còn em đi thang máy về phòng. Bà cả cũng buồn nên nhón ít ghẹ, tôm, mực với mấy lon bia về phòng ra ban công tâm sự với ...hải sản hehe!!!Đêm trước ít muỗi sao mà đêm nay muỗi nhièu vô kể, tội nghịp con nhóc nhà em bị đốt quá chừng! Giăng mùng rồi mà vẫn có vài con gián điệp hic hic!
Sáng nào cũng buffet cả, nói chung cũng nhiều món hơn Phong Lan nhưng chất lượng tùy đánh giá!
Đoàn phải check out trước 11h30, coi cái bill mới thấy cái gì cũng có phí cả, bia 200k/thùng, dịu mạnh 200k/chai, vang 200k/ thùng, nước ngọt 100k/thùng (may mà đã deal trước roài hok thui đừng hòng đem vào, mấy chai nước suối còn ko được), âm thanh á sáng 3chai/ đêm, lửa trại 1chai, cái lò nướng 500k. Hải sản của họ chỉ có tôm với mực mà giá 3 chai hic hic. 1 ly nước cam giá 85k (giựt mình). Nói vậy chứ em cũng lận vô 10 chai nước suối hehe!
Khởi hành lúc 12h30, về lúc 16h30, nếu hok kẹt xe Suối tiên chắc về đây cỡ 16h quá. Chạy tót vô Nhi Đồng 2 khám cho con xong về tới nhà khoảng 18h00 !
Báo cáo các cụ hết ạ!!!!
Nissan89 nói:GM_Đông Đô Thành nói:@Bác HT: bác dùng nam nhân kế ấy hehehe. Hỏi lão hòa thượng xé cho 1 trang
Lão hòa thượng chưa có vợ, làm gì biết kungfu này! Hehe, các bác cứ cho em standby, gà em nuôi em biết mà! Kaka