ở vn còn đc , chứ bên đó thì .. chắc làm đc 1 lần rồi chia tay gia đình quánlthanh nói:Ông Nguyên này mà áp dụng mô hình Cơm tù như VN ở thị trấn này thì có mà hốt bạc
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Bác Alan thì nên xem các bài viết của bác ấy trên news thôi, ... giống như mình đang xem phim vậy.tamvo nói:Một vài ngày nữa các bác sẽ đọc những bài đánh giá về chuyện đầu tư ở Buford do những chuyên gia tài chánh quốc ngoại bình luận, trong đó có bác Alan Phạm (thần tượng của một nữ OSFIer )
Em nghĩ bác Nguyên không nghĩ như bác đâu,bác ấy bỏ ra số tiền tầm gần 1tr usd ,nhưng doanh nghiệp và tên tuổi của bác ý cả thế giới đều biết.Đó mới là mục đích của bác ấy ợ.tamvo nói:Đây là lời của cụ Nguyên nè :
“Một trong những hoạt động kinh doanh chính của IDS là phân phối, phát triển thị trường. Sở hữu một thị trấn như Buford là bàn đạp về mặt tinh thần để chúng tôi xuất khẩu sang thị trường Mỹ những thương hiệu Việt Nam. Đồng thời cũng là cơ hội để chúng tôi giới thiệu những thương hiệu mới mà chúng tôi sở hữu” - anh Nguyên cho biết."
Không biết cụ Nguyên có biết là xuất khẩu hàng sang 1 thị trấn hẻo lánh xa xôi như vậy tốn kém như thế nào không ? Tàu chở hàng đến cảng San Francisco, rồi phải lên xe đi gần 2,000 km để đến Buford . Với giá xăng hiện nay gần 4.5 usd / gallon thì tiền xăng không cũng khổ rồi, chưa kể tiền mướn xe và tài xế để chở hàng . Mà xuất cảng hàng sang Mỹ đâu có dễ . Hàng thực phẩm đông lạnh gia công đóng bì vệ sinh tốt không nói gì, nếu không tốt bán cho dân Á Châu ăn vào có đau bụng thì họ chịu trận, mua thuốc uống cho hết, chứ bán cho Mỹ mà tụi nó ăn đau bụng là tụi nó kiện cho trắng máu . Hàng gỗ thì đem qua xứ đó lúc thì quá nóng, lúc thì quá lạnh, gỗ dãn nỡ thất thường, gây ra nức hay cong thì bán ai mua ?
Ở xứ hay kiện tụng, làm ăn xuất nhập không phải dễ .
Thật ra cái mà cụ Nguyên tự hào nhất là cụ ấy thật sự sở hữu 1 miếng đất . Còn mấy bác khác ở VN chỉ sở hữu cái "quyền sử dụng đất" chứ không được sở hữu đất như cụ NguyênLuyen nói:Em nghĩ bác Nguyên không nghĩ như bác đâu,bác ấy bỏ ra số tiền tầm gần 1tr usd ,nhưng doanh nghiệp và tên tuổi của bác ý cả thế giới đều biết.Đó mới là mục đích của bác ấy ợ.
Một việc đầu tiên cụ chủ có thể làm là mở một quán ăn (nhanh) Việt nho nhỏ ở Buford, cụ nào thấy ý tưởng hay xin tiếp tục cho ý kiến chỉ đạo ?
Sau đó khi thấy khách khứa đông đúc rùi thì có thể kèm thêm 1 quả Motel nho nhỏ 2, 3 phòng đằng sau cây xăng, để khách du lịch có thể nghỉ lại qua đêm và chụp hình ở "Thị trấn xinh xắn nhất nước Mỹ" .
Múa Lân 2012 tại Pho Bowlevard tại Denver, thủ phủ Collorado, cách nhà cụ Nguyên 2h lái xe về phía nam:
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=lfAck7-Oh9Q[/tube]
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=xfRCdUsyyDs&feature=relmfu[/tube]
Sau đó khi thấy khách khứa đông đúc rùi thì có thể kèm thêm 1 quả Motel nho nhỏ 2, 3 phòng đằng sau cây xăng, để khách du lịch có thể nghỉ lại qua đêm và chụp hình ở "Thị trấn xinh xắn nhất nước Mỹ" .
Múa Lân 2012 tại Pho Bowlevard tại Denver, thủ phủ Collorado, cách nhà cụ Nguyên 2h lái xe về phía nam:
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=lfAck7-Oh9Q[/tube]
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=xfRCdUsyyDs&feature=relmfu[/tube]
Thêm vào đó, Sammons hay bất kỳ chủ nhân nào của thị trấn này đều phải trải qua những ngày cấm đường. "Mỗi năm, con đường bị "bế quan toả cảng" 20-30 ngày. Điều này đồng nghĩa với việc không có chút giao thông nào xung quanh cửa hàng cửa hiệu của tôi".
Đọc báo thấy cái này, bác nào giải thích em với. Thực tế deal này a Nguyên chỉ ra mặt thôi, còn lại chống lưng phía sau hết.
Đọc báo thấy cái này, bác nào giải thích em với. Thực tế deal này a Nguyên chỉ ra mặt thôi, còn lại chống lưng phía sau hết.
1 ý tưởng táo bạoquyiphone nói:ở vn còn đc , chứ bên đó thì .. chắc làm đc 1 lần rồi chia tay gia đình quánlthanh nói:Ông Nguyên này mà áp dụng mô hình Cơm tù như VN ở thị trấn này thì có mà hốt bạc
- Status
- Không mở trả lời sau này.