Re:Tên tuổi doanh nhân mua đất ở mỹ đã có
Do em có thời gian ở xứ bọn giãy chết cũng khá lâu nên em nghĩ là em có thể hầu chuyện thêm các bác vụ náy.
1. Gọi là thị trấn cho oai chứ có ai ở đâu, xung quanh thì hoang vu. Về mặt so sánh là nó như cái nhà duy nhất mọc bên cạnh con đường cao tốc Hồ Chí Minh. Ở Mẽo đâu như ở Việt Nam, cạnh đường cao tốc thì kinh doanh cái gì?
2. Về chức thị trưởng thì nó có cái gì ghê gớm đâu, bên đó dân bầu thị trưởng, có 1 mình thì "tự phong". Nó giống như trưởng thôn vậy, làm gì có quyền hành luật pháp kiểu chủ tịch tỉnh hay bí thư xã như ở mình. Cài này giống như bác lên Tây Nguyên tự vào 1 nơi hoang vu ở một mình rồi tự phong làm trưởng thôn.
Bác Nguyên này phát biểu "chưa từng đi Mỹ bao giờ nhưng luôn mong muốn sở hữu mảnh đất ở Mỹ", thì rõ là ý sùng bái Mẽo. Nên mới ham hố bỏ 900K mua cái mảnh đất ở nơi đồng không mông quạnh không có lấy 1 thằng Mỹ nào muốn mua !
Kiểu như thế nàu, 1 chú Xô-ma-li sùng bái Việt Nam bỏ tiền ra mua 1 mảnh đất ở Mù căng Chải 1 triệu/m2 mà kêu rẻ quá trong khi giá thật ở Việt Nam có khi chỉ vài chục nghìn/m2 (vì là đất tự phát).
Các bác đừng so sánh cái này với các Sài gòn hay Hà nội mà làm nhục nước Mỹ, nó chỉ bằng 1/100 Sài Gòn mà chưa được thì giá như thế là quá đắt.
Nếu mục đích là mua nhà bên Mỹ thì em đảm bảo nhiều nhà đẹp ở mid West (Texas, Illinois, Wisconsin, vv...) hay thậm chí ở Cali (tùy chỗ) cũng chẳng đến 2/3 cái số tiền đấy, mà ở phố xá đàng hoàng, dân cư đông đúc. Bác nào có thời gian vào mấy site nhà đất bên đó là biết giá cả ngay. Muốn thẻ xanh, mua nhà cũng chẳng cần phải mất đến 1/2 số tiền đó.
Mà muốn mua trang trại rộng cũng chẳng phải ra cái nơi khỉ ho cò gáy như thế.
Để marketing bản thân với cái giá trên cũng quá đắt (còn ai đã ở Mẽo biết thì cười cho).
Nói chung vụ này chỉ có bác Sammons và nước Mỹ hưởng lợi lớn, đem bán cái không ai dùng được với giá cao cho mấy chú nước thứ 3 không biết gì (nghe quen quen ?)
Em thì em không biết bác Nguyên và bác ý có tiền thì bác ý xài nhưng em thấy mang tiền từ trong nước đi mua rác của bọn Mẽo thì em thấy buồn cho bác ý.
Do em có thời gian ở xứ bọn giãy chết cũng khá lâu nên em nghĩ là em có thể hầu chuyện thêm các bác vụ náy.
1. Gọi là thị trấn cho oai chứ có ai ở đâu, xung quanh thì hoang vu. Về mặt so sánh là nó như cái nhà duy nhất mọc bên cạnh con đường cao tốc Hồ Chí Minh. Ở Mẽo đâu như ở Việt Nam, cạnh đường cao tốc thì kinh doanh cái gì?
2. Về chức thị trưởng thì nó có cái gì ghê gớm đâu, bên đó dân bầu thị trưởng, có 1 mình thì "tự phong". Nó giống như trưởng thôn vậy, làm gì có quyền hành luật pháp kiểu chủ tịch tỉnh hay bí thư xã như ở mình. Cài này giống như bác lên Tây Nguyên tự vào 1 nơi hoang vu ở một mình rồi tự phong làm trưởng thôn.
Bác Nguyên này phát biểu "chưa từng đi Mỹ bao giờ nhưng luôn mong muốn sở hữu mảnh đất ở Mỹ", thì rõ là ý sùng bái Mẽo. Nên mới ham hố bỏ 900K mua cái mảnh đất ở nơi đồng không mông quạnh không có lấy 1 thằng Mỹ nào muốn mua !
Kiểu như thế nàu, 1 chú Xô-ma-li sùng bái Việt Nam bỏ tiền ra mua 1 mảnh đất ở Mù căng Chải 1 triệu/m2 mà kêu rẻ quá trong khi giá thật ở Việt Nam có khi chỉ vài chục nghìn/m2 (vì là đất tự phát).
Các bác đừng so sánh cái này với các Sài gòn hay Hà nội mà làm nhục nước Mỹ, nó chỉ bằng 1/100 Sài Gòn mà chưa được thì giá như thế là quá đắt.
Nếu mục đích là mua nhà bên Mỹ thì em đảm bảo nhiều nhà đẹp ở mid West (Texas, Illinois, Wisconsin, vv...) hay thậm chí ở Cali (tùy chỗ) cũng chẳng đến 2/3 cái số tiền đấy, mà ở phố xá đàng hoàng, dân cư đông đúc. Bác nào có thời gian vào mấy site nhà đất bên đó là biết giá cả ngay. Muốn thẻ xanh, mua nhà cũng chẳng cần phải mất đến 1/2 số tiền đó.
Mà muốn mua trang trại rộng cũng chẳng phải ra cái nơi khỉ ho cò gáy như thế.
Để marketing bản thân với cái giá trên cũng quá đắt (còn ai đã ở Mẽo biết thì cười cho).
Nói chung vụ này chỉ có bác Sammons và nước Mỹ hưởng lợi lớn, đem bán cái không ai dùng được với giá cao cho mấy chú nước thứ 3 không biết gì (nghe quen quen ?)
Em thì em không biết bác Nguyên và bác ý có tiền thì bác ý xài nhưng em thấy mang tiền từ trong nước đi mua rác của bọn Mẽo thì em thấy buồn cho bác ý.