Em ủng hộ bác, e chỉ bấm còi khi xe 2 bánh cứ đi trước đầu xe nhưng chỉ bấm nhẹ 1 cái để báo hiệu thôi, chứ đường VN xe 2 bánh cứ đi làn xe 4b nên ko bấm còi cũng hơi khó chạy, chỉ hạn chế thôi, còn khi muốn vượt xe 4b thì e đá đèn và mở xi nhan là qua dc rồi!
Vấn đề này Ó mình đã từng làm cách đây 02 năm lúc đó xe bác Lơ và 1 số xe khác chó dán sau xe hẳn hoi em thì không nhớ chính xác nhưng chỉ nhớ như sau:
"...văn hó giao thông... hạn chế bóp còi..."
Em thì đối đế lắm mới bóp còi! bóp còi khi gặp các OSER... vì bản thân em rất ghét bóp còi, và nghe bóp còi!
Việc này em ủng hộ 2 tay từ... 16 năm nay!!
"...văn hó giao thông... hạn chế bóp còi..."
Em thì đối đế lắm mới bóp còi! bóp còi khi gặp các OSER... vì bản thân em rất ghét bóp còi, và nghe bóp còi!
Việc này em ủng hộ 2 tay từ... 16 năm nay!!
em cũng ủng hộ hết mình
. E cũng đề xuất với các bác hạn chế chạy đèn pha trong nội thành. Nhiều bác ban đêm chạy pha đèn chói hết mắt người đi chiều ngược lại!!!
Thường em bóp còi 3 trường hợp: 1. phía trước đột ngột có vật cản, 2B có xu hướng lách ra ngoài né vật cản -> phải bóp không là họ va vô mình. 2. Từ hẽm bên trái đường 1 chiều 2B vọt ra không thèm liếc qua phải 1 miếng nữa. Bấm 1 phát để họ biết ngoài họ ra trên đường còn có .. mình . 3. Mấy chú chạy ẩu mình múốn chửi vào mặt nó thì bấm còi, nhưng phải bấm lúc nó đang ở trước đầu xe (để nó biết mình đang chửi nó).
Còi em còi sên nên hơi to, chỉ trường hợp thứ 3 thì em bấm lâu hoặc 2 cái, còn thì đập tay xuống cho nó keu tin 1 cái thôi.
Còi em còi sên nên hơi to, chỉ trường hợp thứ 3 thì em bấm lâu hoặc 2 cái, còn thì đập tay xuống cho nó keu tin 1 cái thôi.
Bác này giống em,ngoài 3 TH trên thì em rất ít khi nào bấm còi kể cả lúc vượt xa.Nhiều khi em thấy có rất nhiều tài xế bấm còi inh ỏi cho đến lúc vượt được xe làm nhức cả đầu,nhất là mấy xe tốc hành nó nhấn mà không thương tiếc luôn.mumutant nói:Thường em bóp còi 3 trường hợp: 1. phía trước đột ngột có vật cản, 2B có xu hướng lách ra ngoài né vật cản -> phải bóp không là họ va vô mình. 2. Từ hẽm bên trái đường 1 chiều 2B vọt ra không thèm liếc qua phải 1 miếng nữa. Bấm 1 phát để họ biết ngoài họ ra trên đường còn có .. mình . 3. Mấy chú chạy ẩu mình múốn chửi vào mặt nó thì bấm còi, nhưng phải bấm lúc nó đang ở trước đầu xe (để nó biết mình đang chửi nó).
Còi em còi sên nên hơi to, chỉ trường hợp thứ 3 thì em bấm lâu hoặc 2 cái, còn thì đập tay xuống cho nó keu tin 1 cái thôi.
THành thật mà nói. EM cũng rất ghét bóp còi. Nhưng ngặt nỗi ra đường toàn mấy người vô tư xìa đầu vô hông phải mình nếu ko còi thì cả 2 cùng khổ. Có khi còi 2-3 nháy còn chả chịu né ra. Cho nên chính xác em nghĩ phải bóp còi khi cần thiết. Mà giờ đường xá thế này thì cần thiết liên tục.
Tùy từng tình huống bác ơi, với cái giao thông như mình thì nhiều lúc còi là bảo vệ người đi xe máy đó, có những lúc em lên dốc cầu, xe máy cứ chàng rành trước đầu xe, kèn lịch sự 1 tiếng ko vào, phải kèn cả chục tiếng, lúc xuống cầu cũng vậy, còn khi 2b băng sang đường, em kèn 2 tiếng báo hiệu xe mình đang đà tới họ vẫn lao qua, chỉ khi kèn thêm thì họ mới ko bất ngờ băng từ trong hẻm ra. Em nhiều lúc nghĩ mình thà kèn dư 1 chút còn hơn đụng họ còn phiền hơn,hic