Iem nghĩ, bản thân không muốn dùng, còn tùy tình huống thôi, chứ ý thức của tất cả mọi người tham gia giao thông còn chưa cao, thì còn phải dùng còi ạ.
(em nhớ, có 1 lần đi bộ qua đèn đỏ ở Seoul, 1 bác tài bấm còi (chắc do vô tình) thí là tất tật mọi người chung quanh nhìn bác í như người ngoài hành tinh < bên í họ không dùng còi, trừ xe police hay sao í).
(em nhớ, có 1 lần đi bộ qua đèn đỏ ở Seoul, 1 bác tài bấm còi (chắc do vô tình) thí là tất tật mọi người chung quanh nhìn bác í như người ngoài hành tinh < bên í họ không dùng còi, trừ xe police hay sao í).
có lần em dừng đợi đèn quẹo trái ở võ văn kiệt qua ký con, có một mợ chạy morning từ dưới lên thấy cả đám dừng xe thì bấm còi inh ỏi, bấm liên tục. Thấy không ai nhúc nhích mợ ta mới vượt phải lên thì vướng ngay nguyên đám xe máy cũng chờ đèn. Lại bấm còi. Cái cột đèn giao thông nó cũng nhức đầu quá nên bật xanh thế là mọi người ùn ùn qua đường. Em chạy sau mợ ấy nguyên đoạn ký con tới nguyễn thái bình thấy mợ sử dụng còi phải nói là rất bừa bãi. Hở tí là bấm. Em để ý các mợ chạy xe( cả 2B và 4B) đều rất thích sử dụng còi, không biết các mợ nhà mình có vậy không
Chính xac ...dawmgoodman nói:trong OS có nhiều sư thầy thấy vậy cứ tàn tàn, đi qua mới hạ kính "Ù oá, đi vậy hả mậy...?"WD nói:Lái xe với cái đầu lạnh thì hạn chế được dùng còi thôi, khi nào chạy sau lưng 1 chiếc 2b đang tàn tàn ở lane xe hơi mà ta ko có cảm giác gì thì lúc đó là đã đắc đạo
Mình cũng ít khi bóp còi khi chạy xe. Nhưng mỗi khi chở bà cả đi, gặp cái gì bà cả cũng nhắc "sao không bấm còi"