Hạng B2
11/3/13
146
2
16
Tức mà nhịn được là nhẩn,ngược lại là cuồng..
Người ta lổi mà mình tha được là làm được điều tốt,bác nên tự hào...
 
Hạng D
3/5/07
1.963
523
113
Bác Fortuner leo lên xe là đã biết sợ rồi, ghét nhất loại này, bày đặt tỏ vẻ nguy hiểm, nếu xe bác chủ mà cỡ 3-4 thanh niên bước xuống lúc đó chắc nó tụt quần năn nỉ
 
Hạng C
26/12/12
949
16
18
Đôi khi nhịn không phải là cách hay, bởi như thế người ta sẽ nghĩ là người ta đúng và lần sau vẫn sẽ tiếp tục làm như vậy.
 
Hạng C
21/10/07
768
2.868
123
Cách đây mấy hôm, em trên đường về nhà, có 1 vũng nước to đầy mặt đường, ngược chiều có 1 xe máy chạy lại. Em lịch sự đứng lại chờ vì nếu em chạy ngang chắc sẽ văng trúng hoặc tạo sóng làm xe máy khó điều khiển.
1 chiếc Everest sau em chắc không hiểu ý em hoặc vội quá, qua mặt rồi chạy qua vũng nước, kết quả xe máy lãnh đủ. Em chỉ hy vọng bác ấy về nhà hiểu ra tại sao em phải đứng chờ.
P.S. Đây là đường nội bộ nên cũng khá vắng, chỉ có 2 xe 4b: xe em + chiếc Everest và chiếc xe 2B ngược lại.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
5/7/13
274
68.505
93
Thôi chấp gì máy loại người đó, mà lần sau cũng để ý cách bóp còi đó bác