Hạng B2
24/11/11
370
232
43
Chả biết ở đâu
Cường69 nói:
Bác kể 1 chiều 1 em chưa tin lắm ... nếu bác bấm kèn tin 1 cái thì em nghĩ  ko tới mức độ như bác nói đâu ... có thể bác bấm 1 hồi kèn như AK
Em cam đoan với bác là sự thật. Em chúa ghét ai đi sau mà bóp còi in ỏi nên ko bao giờ làm điều đó. Bức bí lắm mới phải nhấn còi.
 
Hạng C
18/10/11
889
97
28
Lấn đường lau xe đáng ra phải chú ý. Tránh hay ra hiệu cho xe đang tới từ trước chứ. Bây giờ tình trạng ... ỉ nhà, gà ỉ vườn hơi bị nhiều. Ném khăn vào xe như vậy em nghĩ bác nên cười mỉm rồi đi, chấp làm gì. Xui xui có vài thanh niên rảnh trong xóm tham gia vào thì đuối.
 
Hạng D
3/1/11
1.360
1.713
113
nói chung thời buổi nảy thì ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên các bác ơi. như trường hợp của em càng điên hơn nè: sáng hôm qua em chở sếp em bên Thái qua đi xuống Bến Tre công tác, ngay trạm thu phí ngã 3 Tân kỳ tân quý và QL1 thì sau khi em mua vé xong thì em dừng đèn đỏ phía trước, phía sau có 1 chú ỉn biển số 64 cũng vừa trờ tới. đèn tín hiệu ở đây có 3 nhịp để xe hướng QL1 quay đầu và rẽ trái, khi đó thì mặc nhiên là đèn hướng TKTQ ra QL1 vẫn còn đỏ 15s nhưng do thói quen mấy chú 2B thấy bên kia dừng thì mấy chú ấy chạy sớm. em không hiểu sau mà chú ỉn phía sau bóp kèn liên hồi rất bực mình, đến khi đèn xanh thì em mới đi xong cái chú ỉn chạy vượt lên phía trong chạy song song với em và nhìn em bằng ánh mắt hình viên đạn. pà mịa nó hôm đó mà em không đi chung với sếp chắc cũng có chuyện, em nghĩ thằng đó 1 là bị mù màu 2 là muốn đi vền VL bằng ambulance
 
Hạng D
14/8/11
4.236
91.276
113
Nhà cháu lắp thêm cái kèn khi xi nhan nó tít tít nhẹ nhẹ!! Trong trường hợp của cụ chủ... nhà cháu không bóp còi... chỉ cần xi nhan trái là xe tít tít... như vậy sẽ an toàn và không gây bức xúc!!!
Ngoài đường thì nên tôn trọng nhau... nếu lỡ đã xảy ra việc thì cũng nên vừa cười vừa giải quyết!!
Nhà cháu luôn làm thế!!