TOY
Hạng D
25/3/08
2.860
39
48
otosaigon nói:
Thời tiết lạnh, nước suối thì lạnh buốt .. tuy nhiên cảm giác sau khi hòa mình dưới dòng suối mát lạnh hơn 10 phút thì không còn cảm giác lạnh như trước. Đang mệt đừ người sau hành trình dài .. bỗng nhưng sau khi tắm cảm giác như vừa thức giấc sau giấc ngủ ngon và cảm nhận được sự phục hồi năng lượng, không còn cảm giác mệt mỏi sau nhiều đêm mất ngủ. Đây có thể phải trị liệu pháp của người Nhật thường hay tắm nước suối lạnh...

Chuyến chinh phục lần này quá gian nan, khi vừa đặt chân đến thác...em đã có ý định sẽ không quay trở lại, tuy nhiên nhìn lại cảnh thiên nhiên hùng vĩ.... đang chuẩn bị tàn phá do con người,  nên em lại có ý định sẽ quay trở lại và dành nhiều thời gian hơn cho việc khám phá các dòng thác còn lại..
Bác Lơ nói em mới nhớ là khi tắm trong dòng nước lạnh như nước đá này thì đúng là thấy cơ thể khỏe thật như chưa hề có đêm hành xác hôm qua. Lang thang trên Net thì được biết phương pháp trên là phương pháp tắm âm dương của người Nhật bản có thể tắm xen kẽ giữa nước lạnh và nước ấm trong mùa đông lạnh giá.
SG mà có con thác này chắc là mấy pa OS tắm hàng ngày rồi đi nhậu thì ai mà uống lại
tongue4.gif
 
Hạng F
1/11/08
9.330
74
48
Tp.Hồ chí Minh
Càng xem hình càng tiếc
bash.gif
bash.gif

Nhìn cái thác đẹp quá...cơ mà lần này anh em được ăn ngon lại được tắm rửa sạch sẽ nữa à??? Offroad giờ được nâng lên 1 bậc cho đàn Nai Tơ OS rồi
24.gif
...Chắc thu hút nhiều LL đây
24.gif
...
Công nhận lão Toy làm cũng khỏe mà ăn cũng bạo và nhanh
080402cool_prv.gif
... Cứ có ăn là thấy lão thủ sẵn tô, dĩa, muỗng, đũa...
bash.gif

Xuyên Việt đi Toy ơi!
15.gif
 
Chém Gió
13/5/10
99
45
28
46
F1racer nói:
Em góp vui với các bác vài tấm về cung đường cho có hương hoa nhé ...  
Lần này em đi ko chụp được nhiều ảnh lắm nhưng cũng xin góp cùng các bác ah!
1. dừng nghĩ ngơi dọc đường
Hành trình chinh phục cung đường "địa ngục" đến thác 7 tầng - Nam Nung, Đắc Nông
 
Em rất không đồng ý với cách post bài của bác F1 như thế này , nêu quả thật bác đã đến đúng.....nơi đó .... chỗ đó thì cũng không nên post ảnh lên như vậy , rất dễ gây mất đòan kết giữa sedan và bán tải.
Người ta đang .... chinh phục cung đường "Địa ngục" ... thì lão lại cho ảnh .... dã ngọai cuối tuần vui vẻ ... vào đây , thì thật không được fe.... cho lắm.
Hành trình chinh phục cung đường "địa ngục" đến thác 7 tầng - Nam Nung, Đắc Nông
Hành trình chinh phục cung đường "địa ngục" đến thác 7 tầng - Nam Nung, Đắc Nông
Hành trình chinh phục cung đường "địa ngục" đến thác 7 tầng - Nam Nung, Đắc Nông

Mình nước sông không lên đụng tới nước giếng .
Hành trình chinh phục cung đường "địa ngục" đến thác 7 tầng - Nam Nung, Đắc Nông
 
Hạng B2
9/9/10
306
3
0
54
CÁC BÁC CỨ "SÓC" NHƯ VẬY XEM RA NHÀ EM HẾT CƠ HỘI GIAO LƯU CÙNG OS RỒI!!!???
ANH EM CÙNG ĐAM MÊ, TỤ TẬP LẠI CHƠI VỚI NHAU CHỨ HƠN THUA GÌ ĐÂU, CÁC BÁC ĐỪNG ĐỂ OS NGUỘI LẠNH NHƯ MỘT SỐ DIỄN ĐÀN ĐANG BỊ...
XIN LỖI EM PHẢI NÓI THẬT!