Hạng B2
20/12/19
245
198
43
44
Chào các bác, chuyện là mình ở Vũng Tàu có nhu cầu tìm mua chiếc ô tô 7 chỗ cũ. Sau vài tuần tìm qua các mẫu xe Kia và đi xem thì không ưng lắm. Tìm kiếm thêm các dòng khác thì thấy tin đăng bán chiếc Fortuner máy xăng, đời 2019 bản TRD. Liên hệ người bán thì biết được xe này được bán từ một hãng ở Bình Chánh, và được bạn NV hãng tên V. tư vấn. Giá bán là 979tr.

Mình có gọi xem có thương lượng thêm không thì bạn ấy bảo là lên xem xe mới nói chuyện tiếp được. Mình nhìn hình thấy xe cũng khá mới, với lại xe hãng bán nên chắc sẽ không có vấn đề gì. Mình quyết định chạy từ Vũng Tàu lên xem xe, do cũng không rành về kỹ thuật nên đã nhờ 1 bên dịch vụ kiểm tra xe cũ đi cùng cho an tâm. Đến nơi thì được bạn V. chào đón niềm nở, do là cuối tuần nên anh em mình và anh bên dịch vụ cũng tranh thủ xuống xem xe luôn.

Lúc này mọi việc vẫn diễn ra bình thường, mấy anh bên dịch vụ xem xung quanh xe xong, kiểm tra nội thất, máy móc các kiểu, xem tầm 45pp Sau đó các anh bên dịch vụ nhờ mình hỏi bạn V. xin lên cầu nâng để xem gầm xe, mình có hỏi thì V. gọi cho ai đó (chắc là sếp) rồi báo là không có cầu nâng để lên, lúc này mình nói cả xưởng to đùng vậy mà không sắp xếp được 1 cái cầu cho khách xem xe được hả V.. Bạn sale đó nói là do xe đông nên hết cầu, rồi nói thêm: anh mua xe Hãng nên có gì bên em có chế độ bảo hành cho anh. Mình báo lại với mấy anh bên dịch vụ, thì mấy ảnh có chui xuống kiểm tra, nhưng mình nghĩ không nâng lên thì các chỗ bị khuất sẽ không thấy được..phần này có thể tạm chấp nhận được đi.

Xem gầm xong thì bên dịch vụ xin chạy thử xe để xác định tình trạng xe, lúc này V. có báo là bên Hãng không cho chạy thử, rồi cứ nói là do xe Hãng .Mình biết là xe Hãng, mà mua xe cũ chứ đâu phải xe mới đâu với lại mua xe mới vẫn có xe mẫu chạy thử mà nhỉ, đâu phải mình xin chạy 1 mình, có nhân viên hãng lên ngồi hoặc lái xe luôn cho mấy anh dịch vụ ngồi kế bên cũng được mà.

Tiếp theo mình xin thông tin lịch sử xe, V. gọi điện thoại rồi nói là muốn xem phải mất phí, phần này mình rất khó chịu, mua xe hãng check lịch sử hãng vẫn tốn phí là sao. Nói một hồi thì V. gọi điện tiếp cho ai đó, rồi nói lại là kêu đợi 1 lát có người gửi lịch sử qua.

Trong khi chờ đợi, mấy anh bên dịch vụ và mình có ngồi uống nước, mấy anh báo tình trạng xe cho mình, xong ngồi một hồi tầm 30p thì có lịch sử xe nhưng không rõ ràng chỉ thấy được 1 phần.

Lúc này cũng trưa rồi mình có nói bạn V. là để đi ăn cơm rồi lát mình báo lại, bước ra cửa bạn ấy có nói câu “thấy đi đông vậy là hiểu rồi”, không biết có ý gì nhỉ.
Do là nhà xa đi lại khó khăn, với lại bữa giờ có đi xem nhiều xe rồi mình ngán quá nên cọc luôn xe này cho đỡ mất thời gian với lại mình cũng thích nó.

Có bác nào gặp trường hợp mua xe cũ ở hãng như mình chưa? Không cho lái thử, không cho nâng gầm luôn. Xem lịch sử bảo dưỡng thì bị tốn phí. Lại còn bị thái độ này kia … haizza… Mua chiếc xe cực khổ quá mấy bác, chắc có mua xe nữa mình sẽ cạch mặt hãng ra quá. Hiện tại xe về chạy cũng tạm ổn, hy vọng sắp tới cũng vậy. Lần đầu mua xe nên mọi quyết định cũng hơi vội, chứ bình tĩnh lại có khi em tìm xem thêm vài chiếc nữa cho an tâm. View attachment 2790771
1- bác thích Fortuner cũ thì sao không tìm Toyota Sure

2- check mà không cho nâng hầm, không cho xem kỹ lịch sử bảo dưỡng thì thôi, nghỉ
 
Hạng D
2/10/14
1.201
1.426
113
Sáng mới thấy tờ báo nào đăng lại trên tiktok. vậy mà chủ xe dám mua luôn chứ.
 
Hạng C
20/4/18
969
1.793
108
48
Bình Dương
2019 thì ko có bản TRD, mà mua xe ko cảm thấy vui vẻ và thoải mái thì về...
Xe là của nó, tiền là của mình...
Có tiền thì mình có quyền đòi hỏi ....
 
Hạng C
20/4/18
969
1.793
108
48
Bình Dương
2019 thì ko có bản TRD, mà mua xe ko cảm thấy vui vẻ và thoải mái thì về...
Xe là của nó, tiền là của mình...
Có tiền thì mình có quyền đòi hỏi ....
 
Hạng B2
6/9/17
465
10.993
93
Trước hết là phải trách mình đã. Tiền trong túi mình, thằng nào nó thọc tay vô túi mình để móc tiền ra được?
Mua cái xe cả tỉ đồng, nếu thấy không thoải mái thì bỏ, kiếm xe khác.
Giờ chẳng tin được thằng nào cả. Trên mấy trang rao bán xe toàn là tin của các cò lái và các salon ô tô cũ.
Chúng nó cũng toàn mua xe của người dùng về rồi tút tát, mông má làm đẹp cho xe và tất nhiên là tua ODO về con số thật đẹp. Sau đó lên mạng rao bán.
Công ty thằng bạn mình mới bán 1 chiếc xe Ford đời 2015, chạy được trên 135.000 KM rồi. Rao bán trên Chợ tốt mà toàn cò với vạc nó gọi tới ép giá. Đến xem xe thì chê đủ thứ: bình ắc quy không zin, 4 vỏ không phải theo xe, sơ cua hạ rồi, mấy rotuyn đã bị thay mới,.. Cuối cùng nó trả 450 triệu ( Rao bán 530 triệu). Kỳ kèo chút thì hai bên chốt lại giá bán là 480 triệu.

Vài ngày sau thấy nó rao bán trên mạng giá 610 triệu, sau khi xe đã được spa bóng bẩy và tất nhiên là kèm theo cái khoản quan trọng: ODO được tua về mức trên 80.000km, kèm theo dòng quảng cáo cam kết ODO chuẩn, bao test hãng!

Vậy nên đíu thể tin thằng nào được. Kể cả mấy cái đại lý uỷ quyền của hãng cho tới các cửa hàng bán xe cũ.

Mà đi mua xe cũ thì đừng có cọc làm gì. Cứ hẹn đến coi xe cho thật kỹ, xem giấy tờ pháp lý có ok không. Nếu thấy hợp lý thì ra công chứng và mang xe về.
Đừng có cọc rồi vài ngày sau tới lấy xe. Xin thưa với các anh, chúng nó chốt được xe cho khách rồi thì làm đíu gì có thằng nào nó bỏ tiền thêm ra để thay đồ, sửa chữa thêm cho cái xe nữa. Trong khi chúng nó toàn hứa với khách là sau khi mua nó sẽ cho căn chỉnh, bão dưỡng, sơn dặm, làm mới nội ngoại thất. Cùng lắm là nó cho dọn nội thất và rửa xe khuyến mại cho người mua là may.
 
Hạng D
9/2/15
1.489
7.171
113
40
Ai giai
Lần đầu mà chốt phât 1 tỏi xe cũ thì chắc tiền trong case gấp 10 lần.
Thích thật.
Chúc lái xe vui vẻ!
Hihi nếu em dc gấp 3 lần bác ấy em đập hộp mẹ nó con veloz 7 chỗ ngồi sướng gấp mấy lần phò tủn, lại còn dư cũng gần 200 chai dư đổ xăng bảo trì chạy 5 năm. Thế đéo nào bỏ tiền ra mua con Phò cũ rồi ôm cục tức vào người. Đường Việt Nam đa số sử dụng veloz và phò tủn chả khác gì nhau. Nhìn cái cách ảnh mua xe giống mấy thằng bạn " Đại gia chủ tịch Bất động sản" bạn em ghê, chiếc xe như hạch mà bọn nó tung hê lên tận cung trăng, rồi người làm ăn doanh nhân thì phải ngồi phò tủn mới ra dáng.
 
Hạng D
2/5/16
1.926
1.875
143
Chào các bác, chuyện là mình ở Vũng Tàu có nhu cầu tìm mua chiếc ô tô 7 chỗ cũ. Sau vài tuần tìm qua các mẫu xe Kia và đi xem thì không ưng lắm. Tìm kiếm thêm các dòng khác thì thấy tin đăng bán chiếc Fortuner máy xăng, đời 2019 bản TRD. Liên hệ người bán thì biết được xe này được bán từ một hãng ở Bình Chánh, và được bạn NV hãng tên V. tư vấn. Giá bán là 979tr.

Mình có gọi xem có thương lượng thêm không thì bạn ấy bảo là lên xem xe mới nói chuyện tiếp được. Mình nhìn hình thấy xe cũng khá mới, với lại xe hãng bán nên chắc sẽ không có vấn đề gì. Mình quyết định chạy từ Vũng Tàu lên xem xe, do cũng không rành về kỹ thuật nên đã nhờ 1 bên dịch vụ kiểm tra xe cũ đi cùng cho an tâm. Đến nơi thì được bạn V. chào đón niềm nở, do là cuối tuần nên anh em mình và anh bên dịch vụ cũng tranh thủ xuống xem xe luôn.

Lúc này mọi việc vẫn diễn ra bình thường, mấy anh bên dịch vụ xem xung quanh xe xong, kiểm tra nội thất, máy móc các kiểu, xem tầm 45pp Sau đó các anh bên dịch vụ nhờ mình hỏi bạn V. xin lên cầu nâng để xem gầm xe, mình có hỏi thì V. gọi cho ai đó (chắc là sếp) rồi báo là không có cầu nâng để lên, lúc này mình nói cả xưởng to đùng vậy mà không sắp xếp được 1 cái cầu cho khách xem xe được hả V.. Bạn sale đó nói là do xe đông nên hết cầu, rồi nói thêm: anh mua xe Hãng nên có gì bên em có chế độ bảo hành cho anh. Mình báo lại với mấy anh bên dịch vụ, thì mấy ảnh có chui xuống kiểm tra, nhưng mình nghĩ không nâng lên thì các chỗ bị khuất sẽ không thấy được..phần này có thể tạm chấp nhận được đi.

Xem gầm xong thì bên dịch vụ xin chạy thử xe để xác định tình trạng xe, lúc này V. có báo là bên Hãng không cho chạy thử, rồi cứ nói là do xe Hãng .Mình biết là xe Hãng, mà mua xe cũ chứ đâu phải xe mới đâu với lại mua xe mới vẫn có xe mẫu chạy thử mà nhỉ, đâu phải mình xin chạy 1 mình, có nhân viên hãng lên ngồi hoặc lái xe luôn cho mấy anh dịch vụ ngồi kế bên cũng được mà.

Tiếp theo mình xin thông tin lịch sử xe, V. gọi điện thoại rồi nói là muốn xem phải mất phí, phần này mình rất khó chịu, mua xe hãng check lịch sử hãng vẫn tốn phí là sao. Nói một hồi thì V. gọi điện tiếp cho ai đó, rồi nói lại là kêu đợi 1 lát có người gửi lịch sử qua.

Trong khi chờ đợi, mấy anh bên dịch vụ và mình có ngồi uống nước, mấy anh báo tình trạng xe cho mình, xong ngồi một hồi tầm 30p thì có lịch sử xe nhưng không rõ ràng chỉ thấy được 1 phần.

Lúc này cũng trưa rồi mình có nói bạn V. là để đi ăn cơm rồi lát mình báo lại, bước ra cửa bạn ấy có nói câu “thấy đi đông vậy là hiểu rồi”, không biết có ý gì nhỉ.
Do là nhà xa đi lại khó khăn, với lại bữa giờ có đi xem nhiều xe rồi mình ngán quá nên cọc luôn xe này cho đỡ mất thời gian với lại mình cũng thích nó.

Có bác nào gặp trường hợp mua xe cũ ở hãng như mình chưa? Không cho lái thử, không cho nâng gầm luôn. Xem lịch sử bảo dưỡng thì bị tốn phí. Lại còn bị thái độ này kia … haizza… Mua chiếc xe cực khổ quá mấy bác, chắc có mua xe nữa mình sẽ cạch mặt hãng ra quá. Hiện tại xe về chạy cũng tạm ổn, hy vọng sắp tới cũng vậy. Lần đầu mua xe nên mọi quyết định cũng hơi vội, chứ bình tĩnh lại có khi em tìm xem thêm vài chiếc nữa cho an tâm. View attachment 2790771
Bác cũng chịu khó nhẫn nhịn nhỉ, với em cái gì không ưng là dừng lại luôn, nhất là mua nhà mua xe bởi nó gắn liền với cuộc sống của mình, đã không ưng thì lấn cấn khó chịu lắm.
 
Tập Lái
29/6/16
43
16
8
35
Đọc tựa bài xong vô thấy vẫn chốt cọc. Quỳ lạy ông thớt :)))