Chủ đề tương tự
Dễ nhìn hơn khỉ gì, chỉ là quẹo vậy thì mấy ông tài xế ít lái đường đèo mới có cảm giác an toàn hơn, sát quá thì sợ sụp hố chống sạt lở, chạy giữa giữa vậy dễ điều khiển, xe ngược chiều có thấy cũng né được, còn né không được thì như clip 2.Họ nói chạy vậy dễ nhin đường hơn?????
Mình đi đèo Gia bắc, thắng cắm mặt mấy lần. 95% xe gia đình, 5% xe tốc hành, tải chi khi nào xe dài họ mới lấy ra.Dễ nhìn hơn khỉ gì, chỉ là quẹo vậy thì mấy ông tài xế ít lái đường đèo mới có cảm giác an toàn hơn, sát quá thì sợ sụp hố chống sạt lở, chạy giữa giữa vậy dễ điều khiển, xe ngược chiều có thấy cũng né được, còn né không được thì như clip 2.
Dễ nhìn cái bill tính tiền sửa xe đó bác , hoặc nặng hơn là ...Dễ nhìn hơn khỉ gì, chỉ là quẹo vậy thì mấy ông tài xế ít lái đường đèo mới có cảm giác an toàn hơn, sát quá thì sợ sụp hố chống sạt lở, chạy giữa giữa vậy dễ điều khiển, xe ngược chiều có thấy cũng né được, còn né không được thì như clip 2.
Tất cả từ thói phóng cố mạng mà đẻ raChại 2B từ nhỏ vậy quen rồi. Giờ ôm 4B thì hơi xui hoi.