Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B1
27/4/12
97
0
0
JBL.WWE nói:
commado nói:
TestUser nói:
Chào các bậu.

Cám ơn các bậu đã tham gia và đóng góp ý kiến.
Tổng kết tới giờ là có một số ít ủng hộ và phần nhiều là chống đối, bàn lùi và thậm chí còn sỉ vã, chửi mắng.
Những phản ứng này hoàn toàn không nằm ngoài sự tiên đoán dự liệu đâu ạ. Tui củng biết là thế nào cũng có những sự phản đối trong forum thôi và chắc chắn nó không chỉ giới hạn ở nơi này mà khi dự án triễn khai còn gặp nhiều và mạnh mẽ hơn ở hàng xóm, khu vực, chính quyền, báo chí, người tiêu thụ (và có bậu còn cho là dự án này có thể ảnh hưởng nặng nề đến quan hệ hòa bình quốc tế (o'rly?) nửa ạ !!!)

Chốt lại những ý kiến phản đối :
Chẳng có đạo đức, lương tâm, ác quá, luật nhân quả
Trả lời : It's business as usual ! Đây là 1 dự án thương mại mà mấy bậu !!!
Nếu là nhà đầu tư, là thương gia thì các bậu muốn đầu tư đồng vốn của các bậu vào những dự án thương mại nào mang lại lợi lộc. Nếu tui muốn đồng tiền vốn của tôi sinh sôi, nảy nở thì tui phải bán, phải cung cấp cho người dùng, cho thị trường những gì mà họ cần ! Ngay bây giờ và lập tức ! Mà theo tui nghỉ :
Những vấn đề đạo đức, lương tâm, ác đức, nhân quả v.v... không có phù hợp hay nó còn là những chướng ngại không cần thiết trong thị trường thương mại buôn bán.
Tui cung cấp một mặt hàng thực phẩm cho nhóm người tiêu dùng. Đây là một việc buôn bán, đây là cơ bản thị trường cung và cầu.
Củng như Vissan cung cấp thịt heo, thịt bò hoặc KFC bán thịt gà hoặc các lái cung cấp thịt rắn, thịt rùa, thịt heo rừng, thịt nai, cá sấu vậy. Trong thế giới buôn bán câu hỏi được đặt ra là khách mua bậu có hàng bán không ? Khách cần bậu có gì cung không ? Tui là thương gia chứ tui có phải là linh mục, hòa thượng đâu mà tui nói chuyện đạo đức, lương tâm, luật nhân quả với mọi người ?
Với lại đề cái forum này là "Finance & Investment" thì tui chỉ muốn nói về dự án nhìn trên khía cạnh thương mại và đầu tư thui, chứ nói về đạo đức, lương tâm và nhân quả thì đúng là lộn cái đề nha các bậu.

Chó nhà, chó tự nuôi, chó tuyệt đối trung thành, không ăn hoặc ghê không ăn được:
Trả lời : Đây là loại chó thịt do nông trại tự chăm nuôi để cung cấp cho thị trường tiêu thụ mà, tui sẽ không sử dụng những nguồn từ bên ngoài đâu vì tui muốn đưa bảo đảm tới người tiêu thụ là sản phẩm của tui sạch sẽ từ ngay khâu gây giống, chăm nuôi, giết mổ, quản lý, chế biến đến khâu cung cấp. Sản phẩm của tui không mang mầm bệnh tật và được xử lý theo các chẩn của bộ y tế và cơ quan bảo vệ an toàn thực phẩm đề ra.
Đại khái là tui sẽ không đụng gì tới chó của bậu, của gia đình bậu , của bạn bè, hàng xóm bậu mà có khi nhờ dự án của tui mà rồi chó của bậu, của gia đình bậu không còn sợ nhóm "cẩu tặc" khi đi ra ngoài nửa và bậu hoặc người quen bậu khi dùng sản phẩm của tui thì yên tâm về vấn đề vệ sinh, y tế không sợ phải dùng những sản phẩm mang mầm bệnh ???!!! Hy vọng mọi thứ sẽ tốt như vậy đi :)

Ngoài lề : Còn nói vê sự trung thành của chó hoặc loài vật thì tui biết chuyện đó không tuyệt đối đâu. Nếu bậu nào quan tâm thì hỏi bác Gúc đó, ai kiếm thì sẽ thấy thôi.
Phim Hachi(Richard Gere đóng) tui có coi 3 lần nhưng tui vẩn thích phim bản gốc Hachiko Monogatari của Nhật hơn.

Nuôi chó kiễng thay vì nuôi chó thịt kiếm tiền.
Trả lời : Đề tài này tui củng có nghiên cứu rồi, kết luận là thị trường không ổn định và nhu cầu không cao. Sau này nếu thấy nuôi chó kiễng kiếm tiền được thì tui sẽ làm thôi, tại sao không ? Tui là thương gia, là nhà đầu tư mà ! Việc gì kiếm tiền thì tui bỏ vốn đầu tư thôi.
Nuôi chó thịt rồi làm thêm lảnh vực chó kiễng thì chắc không khó chứ nuôi chó kiễng rồi nhảy qua làm thêm lảnh vực nuôi chó thịt thì không phải là bao giờ củng khả thi đâu nha, tính vậy có đúng không các bậu ??

Chốt lại là tui muốn thực hiện dự án này với mục tiêu kiếm tiền, kiếm lời, kiếm lợi nhuận. Kiếm nhiều chứ không phải kiếm ít, phải nhiều hơn tiền gởi ngân hàng (hiện giờ là 12.5 % cho 12 tháng ?) thì tui mới chịu. Tui là thương gia, là nhà đầu tư bởi vậy nói về đạo đức, lương tâm, luật nhân quả với tui ở forum "finance & investment" này là lạc đề, lạc đối tượng và lạc nơi chốn.
Tui củng rất thích nói về đề tài đạo đức, lương tâm, nhân quả này lắm nhưng nơi chốn và thời gian này hoàn toàn không phù hợp đâu, bửa nào có hứng thú thì mình làm vài ly, bàn chuyện đạo đức, cách mạng và hòa bình thế giới đi. Thịt chó thì tui bỏ nhậu củng hơn 10 năm rồi có lẻ :)

bậu ơi là bậu, nói kd mà ko quan tâm đến lương tâm, đạo đức thì bậu cần đ.ếch gì quan tâm đến mấy vấn đề đó. cứ nuôi sao cho chóng lớn, sử dụng thuốc tăng trọng 1 tháng tăng 10kg rồi bán. lúc mổ ra bơm thêm ít nước vào nữa cho nó nặng, lợi nhuận sẽ cao.

bậu nói sao mâu thuẫn quá

còn bậu nói là trong FI này ko bàn về kd có tâm huyết, đạo đức thì bậu lầm rồi nhé, chịu khó tìm hiểu đi.

Bác chủ nhấn mạnh lương tâm trong ngữ cảnh nuôi chó thịt mà các bác cứ xoáy vào việc KD nói chung. Ở bên trên người ta đã đề cập vấn đề kiểm định, ATTP là có trách nhiệm với XH và NN rồi.

bác đọc ý kiến bác chủ ở đoạn phía bên trên nhé
 
Hạng B2
23/9/12
357
8
18
40
Đã là đạo đức thì con gà con chó cũng như nhau cả thui. Các bác yêu chó thì không giết chó. Còn con gà nó chỉ có mỗi cái tội là không được dễ thương như con chó thì các bác thịt?

Đạo đức rộng lắm. Tranh cãi vấn đề này đúng sai nhập nhằng. Em ủng hộ tư tưởng bác chủ thớt chỉ nên bàn về khía cạnh kinh doanh. Hoặc đạo đức đặt trong phạm vi kinh doanh (sự ủng hộ của XH, pháp luật...)

PS: Cá nhân em cũng không khoái mô hình kinh doanh này. Nhưng bác chủ nhớn rùi mà.
 
Tập Lái
18/11/12
15
1
3
32
NắngSG nói:
- Em ko đồng ý với quan điểm là thương gia thì ko cần nói chuyện đạo đức, lương tâm.
- Em nể phục tinh thần của bác chủ. Và đồng ý trên quan điểm business đơn thuần thì đúng là có thể good ài đia.
- Một hòn sỏi cuối cùng: Bác nên đọc qua và tìm hiểu sơ sơ "văn hóa" của OS một xíu, mỗi forum có một "phong cách" riêng, kể cả cách xưng hô. Mở đầu bác cho chúng em là THÍM hết (mặc dù hơn 90% Osers là nam giới) và xưng TỚ (rất nhiều Osers trên đây qua cả ngưỡng U60):D giờ thì bác gọi mọi người là BẬU xưng TUI. Nghe thiệt ko êm tai bác ạ. Mong là bác ko nói rằng TUI là thương gia thì ko cần các BẬU phải êm tai!:D

Thay đổi đại từ xưng hô củng là một thể hiện của chức năng uyển chuyển cần thiết mà một doanh nhân cần phải có để có thể tồn tại,thích ứng và phát triển trong môi trường mới. (Wowww !!! Nghỉ nguyên ngày, nát cái đầu, xử dụng hết 7,8 phần nơ rông mới phát ra được 1 câu có chất ntn.)

Trên mạng, mổi môi trường đều có tính, nét "văn hóa" đặc trưng. Nhóm "...tretho" thì xưng "em", hô "các mẹ", nhóm 4b thì "em/bác" nhóm 2b thì "cháu/cụ". Forum này thì chuộng dùng "em/bác". Quan điểm của tui là không câu nệ chuyện xưng hô trên diễn đàn bởi vì ngoài cái nick thì biết gì nhau về tên tuổi và giới tính ?? Quan trọng là khi trao đổi ý kiến, tư tưởng thì tôn trọng, tránh đụng chạm, xúc phạm nhau và tuân theo quy định của forum là được rồi. Đúng sai, phải trái không phụ thuộc vào tuổi tác hay giới tính

Tui tham gia vào diễn đàn này thì phải hòa đồng và thích ứng với cái văn hóa tranh luận ở forum này nhưng điều đó không nhất thiết phải đồng hóa theo kiểu "cưa sừng làm nghé", không có nghĩa phải xưng hô theo kiểu "em muốn là một OSer các bác ạ".
Có bậu trách xưng hô dùng chử TỚ ! Xin hỏi bậu là có gì không tôn trọng ở đây ạ ? Có bậu trách là xưng TUI gọi BẬU, xin hỏi sao mà không êm tai ạ ? Chuyện rất nhiều Osers đã qua ngưỡng U60 thì có liên quan gì tới TUI và có liên quan gì tới nền hòa bình thế giới không ạ ?

Có bậu nào muốn nhét vào miệng tui cái câu : "TUI là thương gia thì ko cần các BẬU phải êm tai!". Dầu sao tui cũng còn vài phần nơrông nên miễn dùm cái vụ ngậm và phun này.

Dầu là thế giới ảo nhưng tui vẩn muốn có cái bản sắc riêng của mình và không muốn đồng hóa với môi trường kiểu cá mè một lứa đâu ạ.
 
Hạng D
18/9/11
1.820
114
63
45
xegicungme nói:
tanhuyfarmer nói:
Em ngồi hóng tiếp...................

Hết đá ném rồi hả Bác? :D
Dạ, đá thì em vẫn còn nhiều ạ nhưng định ném cục nào ra thì có mấy bác ném trước nên em bị tịt luôn
20.gif
20.gif


Em hồi sinh viên rất khoái món này, hay ngồi đồng ngay chỗ khu thịt chó chỗ Cống Quỳnh, dạo này mấy cái chân của em nó "GÚT" quá nên không dám xơi nữa.
"Sống trên đời không ăn dồi chó, chết xuống âm phủ hỏng có mà ăn" :D:D:D
 
Status
Không mở trả lời sau này.