- Status
- Không mở trả lời sau này.
hi hi... các bác nói hết cả phần em, em chỉ đọc thui cũng thấy thú vị!
@bác chủ, qua không thích và k ủng hô ý tưởng của bậu, nhưng qua thích bậu vì bậu thẳng thắn, khác biệt và nhiệt thành... nếu chú ý sửa cho mềm mỏng lại, ít gây sôck thì tốt, nhưng sợ lúc ấy bậu đã không còn là bậu nữa rùi!
@bác chủ, qua không thích và k ủng hô ý tưởng của bậu, nhưng qua thích bậu vì bậu thẳng thắn, khác biệt và nhiệt thành... nếu chú ý sửa cho mềm mỏng lại, ít gây sôck thì tốt, nhưng sợ lúc ấy bậu đã không còn là bậu nữa rùi!
Cái này bậu ngậm và phun ạ chứ tui không có nói, không có đề cập cũng như không có nghĩ chút nào tới phương hướng này !commado nói:bậu ơi là bậu, nói kd mà ko quan tâm đến lương tâm, đạo đức thì bậu cần đ.ếch gì quan tâm đến mấy vấn đề đó. cứ nuôi sao cho chóng lớn, sử dụng thuốc tăng trọng 1 tháng tăng 10kg rồi bán. lúc mổ ra bơm thêm ít nước vào nữa cho nó nặng, lợi nhuận sẽ cao.
bậu nói sao mâu thuẫn quá
còn bậu nói là trong FI này ko bàn về kd có tâm huyết, đạo đức thì bậu lầm rồi nhé, chịu khó tìm hiểu đi.
Tuân thủ theo các chuẩn y tế và các qui định về an toàn thực phẩm là phạm trù của quản lý doanh nghiệp.
Bảo đảm vệ sinh trong mọi khâu dây chuyền sản xuất và đảm bảo sạch sẽ cho mọi sản phẩm làm ra là liên quan tới phạm trù quản lý chất lượng.
Bậu có lẽ lẩn lộn và không phân biệt đạo đức, lương tâm của một người thương,nuôi và coi chó như một người bạn và một người coi thực phẩm từ chó là một sản phẩm thương mại.
Nếu người doanh gia, người sản xuất tạo thành, chế biến sản phẩm mà không xảo trá, không lưu manh mánh khóe, không ăn không nói có, không bơm nước không chích hormone, không bắt chó lậu, không dùng chó bịnh thì họ có lương tâm, đạo đức không ? Tui cho đó là đạo đức và lương tâm nghề nghiệp của một người sản xuất đó.
Họ sản xuất và cung cấp cho thị trường một sản phẩm đáp ứng mọi chất lượng, việc bậu có tiêu thụ sản phẩm này hay không hoàn toàn tùy thuộc vào bậu. Nếu bậu cho là không có lương tâm, đạo đức khi ăn thịt chó (sản phẩm của tui làm ra) thì bạn đừng mua, đừng ăn. Còn nếu bậu cho rằng nhà sản xuất thực phẩm này là tui không có đạo đức, lương tâm thì xin mời bậu chỉ bảo cho tui mâu thuẩn chổ nào, khai sáng cho tui biết là tui không đạo đức, không lương tâm ở khâu nào trong việc sản xuất đi. Bậu mắng thì coi bộ dễ dàng vậy thì mong bậu củng chỉ bảo dể dàng như vậy nha.
Mợ tài, cám ơn lời khuyên của bậu.mợ tài nói:....
@bác chủ, qua không thích và k ủng hô ý tưởng của bậu, nhưng qua thích bậu vì bậu thẳng thắn, khác biệt và nhiệt thành... nếu chú ý sửa cho mềm mỏng lại, ít gây sôck thì tốt, nhưng sợ lúc ấy bậu đã không còn là bậu nữa rùi!
Có điều là đại từ "Bậu" thường đi chung với đại từ xưng hô "Qua". Thường thì là như vậy nhưng trong đây tui không dùng "Qua" để xưng với các bậu mà tui dùng từ "Tui" vì tui tôn trọng người tranh luận đó. Nếu bậu cần tìm định nghĩa chửa "Qua" mà không thấy thì kêu tui.
hay da...! lại bắt lỗi nữa rồi, nhưng mà cũng lại bắt lỗi chưa chuẩn nữa rồi! đảm bảo ngôi thứ nhất số ít này dùng cho qua là đúng đó mà, hổng có thiếu tôn trọng bậu đâu!
còn bậu không xưng qua với các bác ở đây là đúng đó, qua hiểu cái tinh ý đó của bậu!
tập trung chiên môn đi không bàn từ ngữ nữa!
còn bậu không xưng qua với các bác ở đây là đúng đó, qua hiểu cái tinh ý đó của bậu!
tập trung chiên môn đi không bàn từ ngữ nữa!
Thích cách nghĩ của bác chủ, đùng theo kiểu suy nghĩ của người kinh doanh sản xuất, nhưng với chữ chăn muôi thì ổn mà thêm chữ chó vào là bị sự phản đối của mọi người ngay, em không dám tham gia vụ này dù cũng hiểu chó, heo, gà, vịt...... cũng chung 1 lớp mà thôi.... nhưng dù sao đạp lên dư luận định kiến để đi cũng không phải dễ
Ps:em thuộc phe khoái thịt chó nhưng kg bao giờ dám làm thịt bất cứ con gì, ngày xưa còn bé muôi con gà lúc bắt làm thịt khóc hết nước mắt........nhưng khóc xong ăn tuốt....he he
Ps:em thuộc phe khoái thịt chó nhưng kg bao giờ dám làm thịt bất cứ con gì, ngày xưa còn bé muôi con gà lúc bắt làm thịt khóc hết nước mắt........nhưng khóc xong ăn tuốt....he he
- Status
- Không mở trả lời sau này.