Hạng B2
29/1/18
491
1.082
103
56
3 năm nay em chưa đi lại đường đó. Chắc xấu dữ lắm hả anh. Lầm trước ra tới lương sơn thì xấu vãi đái.
Dạ mọi người mới đi về nói là xấu lắm, mình cũng đi mấy năm trước vì đi vô Masara nên phải đi đường này, đi Masara xong thì thôi không đi nữa vì nó xấu quá.
 
  • Like
Reactions: phatbinhduong
Hạng D
10/7/10
1.244
1.640
113
E chưa đi măng đen bao giờ. Vì nó lỡ dỡ đường ra Bắc. Nên hẹn hôm nào làm tour Măng đen riêng để tận hưởng cái không khí buồn của em nó.
cái không khí buồn đó mới đáng quý. Các Tp ở VN đều đông đúc, ô nhiễm không khí, tiếng ồn, nguồn nước và cả tình người nữa. Nên nơi nào vắng vẻ, hoang sơ là nơi ta có thể tìm lại sự cân bằng của thể xác và tâm hồn kkk
 
Hạng C
31/5/07
882
6.831
93
Bo nút thêm vài tấm hình Măng Đen và Cam Ranh
Mình góp vài tấm.
Tầm sau Tết lên MĐen ngắm hoa anh đào trong cái mưa phùn lạnh, buồn kinh dị các A à.
 

Attachments