Giờ mới rảnh mình gõ vài dòng vậy.
Để một số bác nắm thông tin thì mình mới đi lên DL lần đầu, bác nào bảo lên lần đầu phải biết chạy vòng vòng tìm chỗ thì chắc là các bác rất tự tin và mình hi vọng các bác có tự tin đó khi đi qua nơi khác.
Quay lại chuyện xử lý thì sáng nay mình lên lúc 9h, hẹn lại lúc 10h rồi hẹn qua 11h30 vì nghe đâu là toàn Đà Lạt đều kẹt cứng. Vào gặp anh T thì anh cũng chỉ xem biên bản rồi hỏi kiểu như đậu thế nào thì mình trình bày đầy đủ:
- Bãi xe hết chỗ nên người dân & xe ôm chỉ ra chỗ đậu
- Tại chỗ đậu có sẵn 3 xe khác đậu ở đấy
- Hỏi lại xe ôm lần nữa đậu có sao ko thì các bạn ở đấy bảo ko sao hết
- Đường không có biển cấm dừng cấm đậu
Dựa trên 4 thông tin ở trên mình mới:
- Đậu cách lề < 25cm, đậu cách ngã 3 khoảng 30m (ko phải ngay ngã 3), đậu sau biển cấm Xe Tải khoảng 10m
- Ướm thử khi dừng xe nếu có 2 xe đi ngược chiều ngay tại vị trí xe mình dừng có bị kẹt hay ko thì hoàn toàn thông thoáng.
- Có để lại số DT để liên lạc phòng hờ nếu có kẹt xe vì tại thời điểm đậu xe là đường hoàn toàn thông thoáng.
Khi bắt đầu thấy kẹt là mình ra lấy xe và trao đổi với CSGT chứ ko chuồn như còn 1 xe ở phía trước, còn sau 1 lúc được lì xì cái Biên Bản thì đường đã thông thoáng trở lại, xe mình vẫn chưa di chuyển và tài xế xe phía trước vẫn ko quay lại.
Anh T cũng bảo chỗ này bình thường đậu thoải mái cũng chả phạt đâu, do xui ngày Tết dân đổ dồn về chơi nên kẹt thôi, nói mình lần sau nếu thấy đường hơi hẹp kiểu đấy thì chịu khó chạy vòng vòng tìm chỗ đậu vào ngày lễ hoặc Tết, chứ ngày thường rất hiếm khi kẹt xe.
Và mình cũng trình bày rõ là rất khó để xử phạt lỗi này và hi vọng các anh có hướng giải quyết để lấy GPLX sớm, còn anh T thì bảo là "ôi giời mấy ông xe ôm ẩu thế". Sau đó thì các trình bày ở trên đều viết vào trong Bản tường trình, rồi gửi lại a. T và nhận lại bằng lái thôi.
Mình rất cám ơn các anh CSGT Đà Lạt, đặc biệt là anh T đã lắng nghe và hỗ trợ mình viết Bản tường trình. Chứng tỏ 1 điều là CSGT các thành phố du lịch đều hỗ trợ khách du lịch từ xa tới (còn dân bản địa thì hên xui, qua các cm trên này là rõ).
Chúc các cụ năm mới vui Xuân an toàn ^^!