Hạng B1
5/12/11
92
1
0
trời đất cái ông LangBat thật là lang bạt, bằng lái phải làm... chưa có vậy mà thấy ổng đi hoài.
cuối tuần này SN mụ cả nhà em chứ ko em xách con xe ghẻ theo bác luôn.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
4/10/10
903
29
28
53
Không 90 33 55 90 Tám
vespalangbat nói:
Lại đi chơi tiếp nè !
Đang định thứ bảy này buổi sáng ghé Địa đạo Củ chi sau đó ăn bò tơ Củ chi Hảo Hảo rồi quay về . hehe có bác nào đi không ?

CN này nếu CLB có offline thì em chỉ tham gia được buổi chiều thôi. Còn tour chỉ cu bò tơ thì em không tham gia được. Anh vespalangbat chơi xấu. Canh me lúc em kẹt lại tổ chức đi chơi, huhuhu...
 
Hạng B2
3/9/11
358
0
0
42
vespalangbat nói:
Lại hẹn hò tiếp nè !
Đang định thứ bảy này buổi sáng ghé Địa đạo Củ chi sau đó ăn bò tơ Củ chi Hảo Hảo rồi quay về . hehe có bác nào đi không ?
sao ko làm chuyến về nhà Vĩnh Long ( quê bạn e ) - Cù lao An Bình chơi đi mí Bác, cho e chạy thử Volga trên Cao Tốc cái :D:D !!!!
 
Hạng B2
21/3/05
184
0
0
Hê hê ! thì vậy mới gọi là hẹn hò đột xuất ...các sếp đừng mắng em tội nghiệp
1. Cái vụ đi Cù Lao An Bình cũng hay nhưng theo em nghĩ thì đi kiểu này mới đã nè
Sáng vù đến Trung Lương ăn hủ tíu Mỹ tho sau đó tàn tàn về Vĩnh Long ghé quán Trường Thành ăn cơm thố với Hàm dĩ và gà xối mỡ
Ăn xong dạo bờ sông caffe gửi xe ở Ks Quốc tế thuê đò sang cù Lao An bình ghé khu sinh thái Mai quốc Nam hay Bảy Hổ ăn nhậu kiểu miền tây nghe đờn ca tài tử ,tối lấy cái chòi ghế bố giăng mùng hay ngủ võng nghe dàn hợp xướng đồng quê ếch nhái ,cá ăn bóng
Sáng mượn xe đạp đi lòng vòng vào mấy con đường làng xón nhãn, ghé lò kẹo, lò rượu xem sinh hoạt xong trả xe làm bữa cơm quê xong sang sông lấy xe về Saigon . Trên đường về còn quỡn thì làm nồi cháo cá lóc Long an lai rai vài ba sợi xong về trình diện bà cả
Chuyến đi nhanh gọn nhưng đảm bảo khoái

2. Thêm một vụ nữa nè hoang đảo Cao Minh
Có mấy anh em văn phòng nhà cao máy lạnh riết ngán quá nên nhờ vespalangbat đứng ra rủ rê chuyến bụi bờ hoang đảo
Dự kiến thứ bảy tuần sau buổi sáng cafe xong lên khu sinh thái ca sĩ Cao Minh ăn trưa , ca hát xong băng rừng gửi xe lấy cano đi qua đảo
Ra đảo tắm hồ trị an, nướng thịt ăn chiều, sinh hoạt văn nghệ . ngủ lều ngủ mùng bụi bờ trên hoang đảo
Sáng dậy tắm sớm , chụp ảnh bình minh , ăn sáng xong đi cano khám phá các đảo hoang rừng thượng nguồn Nam các tiên sau đó lên bờ băng rừng về lại
Nếu đông đông không chừng vespalangbat rủ thêm đội xuồng cao su cùng tham gia theo kiểu Thủy quân lục chiến đổ bộ như phim D' day vậy

Tour này nên có mẫu đi cùng để chụp ảnh
Sao chơi lắm thế không biết !
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
4/10/10
903
29
28
53
Không 90 33 55 90 Tám
vespalangbat nói:
Hê hê ! thì vậy mới gọi là hẹn hò đột xuất ...các sếp đừng mắng em tội nghiệp
Cái vụ đi Cù Lao An Bình cũng hay nhưng theo em nghĩ thì đi kiểu này mới đã nè
Sáng vù đến Trung Lương ăn hủ tíu Mỹ tho sau đó tàn tàn về Vĩnh Long ghé quán Trường Thành ăn cơm thố với Hàm dĩ và gà xối mỡ
Ăn xong dạo bờ sông caffe gửi xe ở Ks Quốc tế thuê đò sang cù Lao An bình ghé khu sinh thái Mai quốc Nam hay Bảy Hổ ăn nhậu kiểu miền tây nghe đờn ca tài tử ,tối lấy cái chòi ghế bố giăng mùng hay ngủ võng nghe dàn hợp xướng đồng quê ếch nhái ,cá ăn bóng
Sáng mượn xe đạp đi lòng vòng vào mấy con đường làng xón nhãn, ghé lò kẹo, lò rượu xem sinh hoạt xong trả xe làm bữa cơm quê xong sang sông lấy xe về Saigon . Trên đường về còn quỡn thì làm nồi cháo cá lóc Long an lai rai vài ba sợi xong về trình diện bà cả
Chuyến đi nhanh gọn nhưng đảm bảo khoái


Thời buổi kinh tế khó khăn, không có việc gì làm, tăng cường đi chơi, tăng cường chi tiêu là chuẩn chưa cần chỉnh.
36.gif
 
Hạng B2
3/9/11
358
0
0
42
vespalangbat nói:
Hê hê ! thì vậy mới gọi là hẹn hò đột xuất ...các sếp đừng mắng em tội nghiệp
1. Cái vụ đi Cù Lao An Bình cũng hay nhưng theo em nghĩ thì đi kiểu này mới đã nè
Sáng vù đến Trung Lương ăn hủ tíu Mỹ tho sau đó tàn tàn về Vĩnh Long ghé quán Trường Thành ăn cơm thố với Hàm dĩ và gà xối mỡ
Ăn xong dạo bờ sông caffe gửi xe ở Ks Quốc tế thuê đò sang cù Lao An bình ghé khu sinh thái Mai quốc Nam hay Bảy Hổ ăn nhậu kiểu miền tây nghe đờn ca tài tử ,tối lấy cái chòi ghế bố giăng mùng hay ngủ võng nghe dàn hợp xướng đồng quê ếch nhái ,cá ăn bóng
Sáng mượn xe đạp đi lòng vòng vào mấy con đường làng xón nhãn, ghé lò kẹo, lò rượu xem sinh hoạt xong trả xe làm bữa cơm quê xong sang sông lấy xe về Saigon . Trên đường về còn quỡn thì làm nồi cháo cá lóc Long an lai rai vài ba sợi xong về trình diện bà cả
Chuyến đi nhanh gọn nhưng đảm bảo khoái

2. Thêm một vụ nữa nè hoang đảo Cao Minh
Có mấy anh em văn phòng nhà cao máy lạnh riết ngán quá nên nhờ vespalangbat đứng ra rủ rê chuyến bụi bờ hoang đảo
Dự kiến thứ bảy tuần sau buổi sáng cafe xong lên khu sinh thái ca sĩ Cao Minh ăn trưa , ca hát xong băng rừng gửi xe lấy cano đi qua đảo
Ra đảo tắm hồ trị an, nướng thịt ăn chiều, sinh hoạt văn nghệ . ngủ lều ngủ mùng bụi bờ trên hoang đảo
Sáng dậy tắm sớm , chụp ảnh bình minh , ăn sáng xong đi cano khám phá các đảo hoang rừng thượng nguồn Nam các tiên sau đó lên bờ băng rừng về lại
Nếu đông đông không chừng vespalangbat rủ thêm đội xuồng cao su cùng tham gia theo kiểu Thủy quân lục chiến đổ bộ như phim D' day vậy

Tour này nên có mẫu đi cùng để chụp ảnh
Sao chơi lắm thế không biết !
mía ơi ướt hết cái bàn phím ! Bác Dũng này có tuyệt chiêu tổ chức mấy tour ngon bổ rẻ ko hà ! e chưa dc đi Cao Minh, lúc nào Bác đi hú e nha !
 
Hạng B2
15/6/07
298
10
18
53
vespalangbat nói:
Hê hê ! thì vậy mới gọi là hẹn hò đột xuất ...các sếp đừng mắng em tội nghiệp
1. Cái vụ đi Cù Lao An Bình cũng hay ...

2. Thêm một vụ nữa nè hoang đảo Cao Minh
Có mấy anh em văn phòng nhà cao máy lạnh riết ngán quá nên nhờ vespalangbat đứng ra rủ rê chuyến bụi bờ hoang đảo
Dự kiến thứ bảy tuần sau buổi sáng cafe xong lên khu sinh thái ca sĩ Cao Minh ăn trưa , ca hát xong băng rừng gửi xe lấy cano đi qua đảo
Ra đảo tắm hồ trị an, nướng thịt ăn chiều, sinh hoạt văn nghệ . ngủ lều ngủ mùng bụi bờ trên hoang đảo
Sáng dậy tắm sớm , chụp ảnh bình minh , ăn sáng xong đi cano khám phá các đảo hoang rừng thượng nguồn Nam các tiên sau đó lên bờ băng rừng về lại
Nếu đông đông không chừng vespalangbat rủ thêm đội xuồng cao su cùng tham gia theo kiểu Thủy quân lục chiến đổ bộ như phim D' day vậy

Tour này nên có mẫu đi cùng để chụp ảnh
Sao chơi lắm thế không biết !

Chà, cái vụ số 2 này khó cưỡng lại quá. Có điều mùa mưa thì đường sá có trở ngại gì cho xe cổ không bác Vespa. Nếu không thì tua bụi này xem như hoàn hảo!
080402cool_prv.gif
 
Hạng B1
11/11/08
79
0
0
@ Chú Dũng.Từ lúc anh về quê đến nay anh luon theo dõi chuyên mục xe cổ thì được đọc rất nhiều bài chú viết hay và còn biết chú hay lang bạt,rủ rê hầu hết mỗi cuối tuần đếu có chương trình hấp dẫn,hy vọng khi về nước kỳ tới này ,trong thời gian 6 tháng ở VN sẽ tham gia mươi ct mà chú tổ chức,nhưng rất tiếc là ct Đà Lạt vừa qua lại thiếu chú.Nếu có thể chú cho anh biết các hình ảnh của xe chú đã chụp bằng máy hình hiệu gì?,có sử dụng fotoshop kg?,Anh sẽ xin làm đệ tử của chú sau khi đã làm đệ tử của chú cyber cũng như trong chuyện kiếm hiệp của Kim Dung cho biết càng làm đệ tử của nhiều thầy càng tốt,mong chú kg từ chối,.Anh.
 
Hạng C
15/3/12
529
8
18
Chết mất ! anh Langbạt đã lây nhiễm Độc và Hại ra cả hội rồi !