đúng vậy, ngay đầu năm giá còn tương đối hợp lý, thằng lol tgc ra làm bọn chung quanh nó đu theo trong khi toàn khu chả có gì mới, hạ tầng còn luôm nhuômCó lẽ bác đang đi kiếm nhà và có cảm giác cay cú thằng này. Em cũng vậy!!!!
Bắt đầu sau Tết là e đi mua nhà mới để ở, mà đen cái đi ngay trúng lúc thằng lol này làm thị trường để bán TGC. Ôi thôi mất tg kinh khủng, đi cùng vs MG xem 1 loạt nhà, trả sát giá chủ để chốt nhanh mà toàn chủ bẻ kèo ko bán nữa sợ hớ.
Nói thật chứ Q9 khúc LP với PLB nói tiềm năng thì có đó nhưng bây h tiện ích thì có cái gì đâu, đi đâu làm gì cũng phải xài ké Q2 hết từ trường học, siêu thị, chỗ vui chơi mà tụi nó làm như quý hóa lắm. Pháp lý quy hoạch thì lem nhem, toàn sổ chung cty xây nhà mới ra đc sổ, có chỗ như khu Khang An xây nhà xong hoàn công thì hên xui. Tư nhiên quăng vào đó mười mấy t r để im, lúc cần ko thế chấp gì đc cả, e cho là ko hợp lý lắm
thằng tgc nó bơm hàng hiệu cmn gì đó để thổi giá ăn dày chứ có gì khác nhiều