Típ nè....
Sau khi thăm viếng bà con ở Hà Nội xong, đến giờ hẹn đoàn lại tập hợp lại....Hải Dương thẳng tiến
Gia đình bà Cả của bác DSD2 đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để đón đoàn. Cảm ơn gia đình các bác, các bác thật là chốt!
Có bác nào biết cái ni hông? Nguồn gốc, xuất xứ, đặc trưng của nó là gì?
Sau khi thăm viếng bà con ở Hà Nội xong, đến giờ hẹn đoàn lại tập hợp lại....Hải Dương thẳng tiến
Gia đình bà Cả của bác DSD2 đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để đón đoàn. Cảm ơn gia đình các bác, các bác thật là chốt!
Có bác nào biết cái ni hông? Nguồn gốc, xuất xứ, đặc trưng của nó là gì?
Nhưng thật tiếc vì không còn tàu để thuê. Mình không đăng ký trước nên các tàu đã có hợp đồng hết chở các đoàn du khách hết mất rùi....huhuhu...đành đi loanh quanh chợ Hạ Long chờ đồng bọn đến đi Thiền Viện Trúc Lâm.
Táo Hạ Long
Quảng trường ở Hạ Long
Đến nhà người bạn ở Hạ Long
Táo Hạ Long
Quảng trường ở Hạ Long
Đến nhà người bạn ở Hạ Long
Có bác nào biết cái ni hông? Nguồn gốc, xuất xứ, đặc trưng của nó là gì?
Rất tiếc là không có thời gian để đưa bác đi thăm mấy nơi rất nổi tiếng đó là "Nhà máy cháo & Lò đúc muôi (môi)" ở quê em.
Sau bữa đó em có hỏi ông Nhạc thì được biết cái bác Phan đang cầm là sản phẩm từ lò đúc ở quê em đó, ông mua từ trước ngày sinh ra bà cả em mấy năm, tuy nó cổ nhưng nó quý, chỉ khi có khách quý mới mang ra sử dụng
Rất tiếc là không có thời gian để đưa bác đi thăm mấy nơi rất nổi tiếng đó là "Nhà máy cháo & Lò đúc muôi (môi)" ở quê em.
Sau bữa đó em có hỏi ông Nhạc thì được biết cái bác Phan đang cầm là sản phẩm từ lò đúc ở quê em đó, ông mua từ trước ngày sinh ra bà cả em mấy năm, tuy nó cổ nhưng nó quý, chỉ khi có khách quý mới mang ra sử dụng