Quê em là vậy đó Bác, cứ tết đến họ đốt pháo tưng bừng như không, công an đi tuần còn đứng lấy ĐT ra quay phim nữa
Sáng mùng 5 tết, ăn bữa phở chia tay với 2 bác Bố Mẹ Phan Tèo, chào tạm biệt mà thấy lòng nao nao bịnh rịnh....Cảm ơn tấm lòng của Ông với Bà thật là nhiều! Ông Bà đã xem gia đình em như con cháu trong nhà với bao tình thương và sự gần gũi. Hẹn Ông Bà vào một dịp khác chúng con sẽ lại về thăm và quậy phá nhà Ông Bà nữa...hihihi
Xuống đến Hà Nội gặp lão Tuxedo, cả đoàn bắt đầu chặng trở về Xì Gòn bằng đường Trường Sơn.
Mùng 5 tết Bắc Giang --> Hà Nội --> Đông Hà. Vì còn trong những ngày nghỉ tết nên chẳng thấy hàng quán gì mở cửa, chạy suốt...chạy suốt...bỗng thắng gấp lại...có quán này mở cửa rồi, nhưng khi vào thì khách đông quá, chủ quán làm không kịp nên khách phải tự xuống bếp mà làm món ăn luôn
Sau khi đánh chén no nê, Tèo lại lấy bửu bối ra kéo...sốc như con ốc....
Xuống đến Hà Nội gặp lão Tuxedo, cả đoàn bắt đầu chặng trở về Xì Gòn bằng đường Trường Sơn.
Mùng 5 tết Bắc Giang --> Hà Nội --> Đông Hà. Vì còn trong những ngày nghỉ tết nên chẳng thấy hàng quán gì mở cửa, chạy suốt...chạy suốt...bỗng thắng gấp lại...có quán này mở cửa rồi, nhưng khi vào thì khách đông quá, chủ quán làm không kịp nên khách phải tự xuống bếp mà làm món ăn luôn
Sau khi đánh chén no nê, Tèo lại lấy bửu bối ra kéo...sốc như con ốc....
Ăn trưa xong, chạy 1 mạch đến 9h tối đoàn ghé lại Phong Nha để gặp đoàn xuyên Việt của hội Câu Cá đang trên đường đi ra. Dùng bữa tối tại đây vì đã alo nhờ thím MiMo đặt hàng trước rùi. Tiếc là lúc đó đói bụng quá nên tụi em chỉ lo ăn chứ không chụp được tấm ảnh nào...hehe. Ăn tối xong lại ráng chạy về Đông Hà ngủ để sáng mai thức dậy đi ăn bún bò ở Huế.
Cảnh quan Thành Phố Huế
Cảnh quan Thành Phố Huế