Hạng D
9/4/05
4.489
65
48
47
Trên đường Hồ Chi Minh may có bà nội trợ này chứ không thì anh em chỉ có ăn mỳ gói





Công nhận chuyến này đi thành công nhất là chữa được bệnh cho bác Rồng

Lúc đi cứ 50 km lại đòi đi đái - thận yếu quá
Mua cả cá ngựa sống rồi mà cũng chỉ để đi đái thôi khổ thân quá
3671709318_d9f2e2038b.jpg


Cuối cùng được ông bạn ở Quảng Ninh cho ăn ốc vòi voi nên chiều về 100km mới phải đi đái hehe

1263986463-oc-voi-voi-khung.jpg
 
Last edited by a moderator:
c5
Hạng C
7/8/11
512
0
0
chẹp chẹp y như chong mơ. chắc 2 năm nữa e mồi đi đc :))
 
Hạng D
27/9/09
4.015
87
63
trăm điều vui
TUXEDO nói:
Cuối cùng được ông bạn ở Quảng Ninh cho ăn ốc vòi voi nên chiều về 100km mới phải đi đái hehe

1263986463-oc-voi-voi-khung.jpg
Nhìn con ốc ghiền quá. Hèn chi mà chữa được bịnh cho Rồngtèo
 
Hạng F
12/10/07
6.946
127
63
55
1 vùng trời xa lạ
xe_online nói:
TUXEDO nói:
Cuối cùng được ông bạn ở Quảng Ninh cho ăn ốc vòi voi nên chiều về 100km mới phải đi đái hehe

1263986463-oc-voi-voi-khung.jpg
Nhìn con ốc ghiền quá. Hèn chi mà chữa được bịnh cho Rồngtèo

Trông kinh nhỉ!!! Toa gì mà toa thế???
 
c5
Hạng C
7/8/11
512
0
0
@xe: gia đình, thê tử .. nhóc nheo tùm lum bác :(
T6 này em chơi gan đi 3 nc đông dương cho máu hè hè