Kết thúc ngày mùng 6 tết no say, đoàn dừng chân nghỉ đêm tại Phú Yên. Sáng mùng 7 tết --> Phú Yên --> Cà Ná --> Biên Hòa --> Xì Gòn
Khi đến Phú Yên, chiếc xe của Tèo thế này đây
Cầu ở Phú Yên gắn đèn rất chi...cải lương
Về đến Cà Ná dùng cơm trưa
Khi đến Phú Yên, chiếc xe của Tèo thế này đây
Cầu ở Phú Yên gắn đèn rất chi...cải lương
Về đến Cà Ná dùng cơm trưa
Em leo lên đó để ước giùm cho Bác đấytruongsonk300 nói:Nhìn hình anh Tèo ngồi trên khẩu đại bác ước ao thấy tội nghiệp wé....
Đoàn về đến Biên Hòa ăn phở xong là 22h mùng 7 tết. Về đến nhà em là 22h30, kết thúc chuyến đi dài 15 ngày với 5.462 km, đi qua khoảng 30 tỉnh thành. Đem theo có 1 thùng bia mà 3 anh em uống hoài không hết vì...lạnh, nhưng cơ số rượu chui vào bụng lại tăng lên đáng kể, nhiều nhứt là Tèo Phan. LẦn xuyên Việt này cũng hoan hô tinh thần cố gắng của Tèo. Suốt 15 ngày ròng rã, Tèo chỉ tèo có 2 lần, em tèo 1 lần ở nhà DSD2, Tuxedo không tèo lần nào chắc vì...uống ít hay ăn gian!
Em xin kết thúc phóng sự ảnh chuyến đi vừa qua tại đây, cảm ơn các bác đã theo dõi!
Tèo Phan và Tự Xé Đồ còn hình thì úp lên típ đi nhé!
EM XIN CHÀO CẢ NHÀ!!! CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI LUÔN SONG TẾ...!!!!!
Em xin kết thúc phóng sự ảnh chuyến đi vừa qua tại đây, cảm ơn các bác đã theo dõi!
Tèo Phan và Tự Xé Đồ còn hình thì úp lên típ đi nhé!
EM XIN CHÀO CẢ NHÀ!!! CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI LUÔN SONG TẾ...!!!!!