Chuyến này đi mỗi ông 1xe chạy suốt bác ạ, các bà cả và F1 thì ngủ, vừa đi vừa chơi nên cũng không thấy mệt mỏi gì. Chuyến này đi em đi mở đường nên bà cả Bác Rồng không có dịp được trổ tài cầm lái, sợ tụt lại thì mất dấudangthu nói:Bác Rồng cho em hỏi, bác cầm tài suốt hay có có người phụ? Mợ Rồng biết lái xe ko? Thấy các bác đi em ham quá, cũng tính manh động làm một chuyến
Last edited by a moderator:
Đúng rồi bác, em nhiều quê lắm Tết nào cũng phải làm 1 vòng nghệ an, Hà tĩnh, Hà nội cuối cùng là về Bắc giangbeden nói:bác Tèo quê Bắc Giang ?
Còn nhìu hình quá mà làm biếng ghê vậy. Thôi để mai típ. Bắt đầu trưa mùng 1 đi Lạng Sơn, mùng 2 về Hà Nội, ghé Hải Dương, mùng 3 Quảng Ninh, vịnh Hạ Long, mùng 4 chùa Đồng Yên Tử, mùng 5 từ Bắc Giang về Hà Nội lên đường HCM để quay về, mùng 6 ghé thành Nội Huế, mùng 7 Phú Yên về ghé Cà Ná ăn hải sản, thẳng tiến Biê Hòa ăn tối, về đến nhà lúc 11h đêm. Kết thúc hành trình, còn mấy trăm tấm hình để chọn lọc....quải chè đậu....