Chú này hôm trước mới lập biên bản em xong thì bị tai nạn nghề nghiệp
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/01/tai-xe-xe-khach-tong-trong-thuong-csgt/
Thôi chúc chú mau khỏe
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/01/tai-xe-xe-khach-tong-trong-thuong-csgt/
Thôi chúc chú mau khỏe
Last edited by a moderator:
Thù dai nhỉ mà cũng ko biết tại sao bác đi ở giữa lại bị nó thổi mới tài, chắc là có duyênTUXEDO nói:Chú này hôm trước mới lập biên bản em xong thì bị tai nạn nghề nghiệp
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2012/01/tai-xe-xe-khach-tong-trong-thuong-csgt/
Thôi chúc chú mau khỏe
Gì thì gì cũng chúc chú ấy mau bình phục, mấy thằng xe khách chỉ đáng
Típ....
Trưa mùng 1 tết, mần thử bánh chưng do Bố bác Tèo tự tay gói và nấu, phải nói là ngon tuyệt!
Các bác có biết món này là gì không? Chè Lam đấy!
Thôi lên đường đi Lạng Sơn thôi, đầu năm qua thăm mấy anh bạn Tung Của xem sao
Ôi! Mới ra là gặp ngay bác này...tự nhiên chân ga dãn ra chẳng dám đạp sâu...hihi...mùng 1 mà
Cung đường lên Lạng Sơn
Trưa mùng 1 tết, mần thử bánh chưng do Bố bác Tèo tự tay gói và nấu, phải nói là ngon tuyệt!
Các bác có biết món này là gì không? Chè Lam đấy!
Thôi lên đường đi Lạng Sơn thôi, đầu năm qua thăm mấy anh bạn Tung Của xem sao
Ôi! Mới ra là gặp ngay bác này...tự nhiên chân ga dãn ra chẳng dám đạp sâu...hihi...mùng 1 mà
Cung đường lên Lạng Sơn
Các bác miền Bắc chắc hiểu được cái rét đậm, rét hại như thế nào chứ các bác miền Nam như em thì chưa thể hình dung nổi....không có cụm từ "lạnh nổi da gà" mà ở đây "lạnh nhăn da gà" lun...hehehe. Không có chuyện "lạnh teo bu gi" mà "lạnh đến không còn bu gi để teo"
hình đẹp quá đi mất. Ước gì năm sau mình có điều kiện làm 1 chuyến hì hì. Mấy cái bánh chụp ở Hội An mà bác Rồng đố là bánh tổ đúng hông bác?