Hạng F
1/11/08
9.330
74
48
Tp.Hồ chí Minh
Chờ Dmax và Vàng anh giải cứu...
dsc4264q.jpg

 
Dmax bác Huy phải làm tiếp nhiệm vụ kéo bác 12 Long...lại làu bàu tiếp:D
dsc4266n.jpg

 
dsc4270s.jpg

Hai chả xin lại tiếp tục móc móc, kéo kéo...tội nghiệp ghê...kekeke
033102bebe_1_prv.gif

dsc4269.jpg

 
Khảo sát thì Dmax bác 12 Long đội gầm quá nặng...
dsc4271x.jpg
 
Hạng F
1/11/08
9.330
74
48
Tp.Hồ chí Minh
Trong khi F1 vừa thoát nạn lại đứng chỉ đạo
bash.gif

dsc4272p.jpg

 
dsc4274g.jpg

 
dsc4275.jpg

 
dsc4276x.jpg

 
Do cáp ngắn, vị trí kéo của Huy Dmax lại gần ngay chỗ lầy nên không thể kéo bác 12 Long được...lúc này phải cần thêm sự trợ giúp của Vàng Anh ở vị trí khô ráo hơn....3 xe kéo nhau như vậy khá hiệu quả và nhanh chóng
dsc4279k.jpg
 
Hạng F
1/11/08
9.330
74
48
Tp.Hồ chí Minh
Vàng anh kéo Huy Dmax, Huy Dmax kéo 12 Long...:D
dsc4282.jpg

 
dsc4285s.jpg

 
Rồi thì cũng thành công
dsc4292t.jpg

 
dsc4293l.jpg

 
Do phải kéo liên tục nên bác Huy Dmax tỏ ra khá mệt mỏi
dsc4294v.jpg
 
Hạng F
7/8/06
8.676
1.513
113
Rocket1349 nói:
dsc4285s.jpg


Rồi thì cũng thành công


dsc4293l.jpg
Nhìn cái đường này thấy ghê thiệt. Hôm đó ban đêm nhìn đỡ ghê hơn ....ban ngày nếu có thể chắc tìm đường khác đi rồi.
 
@ ALL: Theo ý một số bác, dự kiến chương trình chinh phục đoạn này có thể vào 2 ngày 13, 14 tháng 11 nhé. Lúc ấy có đầy đủ thời gian chuẩn bịc chiến mã, sức khoẻ ổn định sẽ bảo đảm hơn.
Để chinh phục chuyến này vẫn là chương trình ăn bờ ngủ bụi tiếp, các bác tự lo về thực phẩm cũng như các vật dụng cần thiết nhé.
Đội hình đi sẽ giới hạn nhiều nhất là 9 xe, vì vậy sẽ ưu tiên cho các bác nào đăng ký sớm. Khoảng cách từ SG đến cung đường này là 80km, phù hợp cho thời gian di chuyển. Cung đường cần chinh phục khoảng 35km. sẽ ra tới gần Ngã 3 Dầu giây. Tổng cộng là 115km. Sẽ đi sáng sớm thứ 7, về trưa CN để thứ 2 tiếp tục công việc.
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng B1
21/6/10
69
0
0
51
_Bác Rocket lam nhiệm vụ hiếp ảnh còn cực hơn tụi em nhìu.  lăn lê bò lết đâu thua gì, chạy trước, đón sau muốn đức hơi lun, nhờ vậy mới có được những bức hình giá trị và tăng phần sinh động của cung đường này!
_ em thấy rằng lần sau đi thì đi ban đêm, mới đầy cảm giác:  mò mẫm , hồi hộp, đói khát, đoán mò.... và sợ ma nữa. Đến khúc nào quá khùng, thực sự pó tay thì cắm trại tại đó rồi sáng mai tìm đường cứu nước tiếp. chứ đi ban ngày thì e rằng feeling của các bác khó mà lên đến đỉnh lắm!!! Toy, F1 có đồng ý với em không? đi ban đêm, tuy cực mà vui các Bác ui!!
bash.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
7/8/06
8.676
1.513
113
@ Mani: Hay là mình làm chuyến vào chiều thứ 6, 2h bắt đầu đi từ TP.HCM, tối đến cắm trại gần bờ suối anh em mình tắm rửa xe, sáng thứ 7 chiến đấu tiếp rồi về SG luôn.
 
 
Hạng B1
21/6/10
69
0
0
51
Được đó F1. nhưng hum bữa nghe lão "đồ chơi" bảo rằng hình như có ai mới cúng ở đây! vì lúc đó 2 anh em đang đứng rửa chân ở giữa lòng suối, khug cảnh hữu tình, đột nhiên có cơn gió lạnh thổi qua, không hẹn mà cả 2 cùng nhìn thấy trên bờ bên kia có mấy tờ báo phất phới , lão Toy moi xác định là chỗ này có ma đấy anh tuấn ơi. thế là 2 anh em teo trim chạy vào rửa xe tiếp, không dám trốn nhiệm vụ nữa!
17.gif
17.gif
17.gif
17.gif
17.gif
 
TOY
Hạng D
25/3/08
2.860
39
48
Các bác cứ lên chương trình, em đảm nhận vụ lo kiểm lâm và thổ địa tại địa phương bảo đảm an toàn cho đoàn mình, cần thiết thì em nhờ người trong đó kiếm gì ngon mua giúp để tối anh em 
033102beer_1_prv.gif

Đa số các lần off trước mình toàn đi vùng cao nên ngủ lều vô tư (trời lạnh) chuyến này mà có ngủ lại thì nên chọn phương án ngủ võng cho mát.
Để em nhờ thổ địa nghiên cứu chỗ nào đẹp có suối và bằng phẳng thì anh em mình sẽ cắm trại qua đêm ở đó.
 
Hạng B1
21/6/10
69
0
0
51
nhớ rằng suối đừng có mắt mèo mọc um sùm nhe Toy. à nhờ anh Chín trưởng ấp săn cho vài em nhím treo, hay chồn ...lùi làm mồi là bắt lắm à nghen!