Hạng D
23/12/07
1.548
20
38
45
www.vietnamjeep.net
thodia.vn
F1racer nói:
mucachai nói:
Đi thứ 7 và CN đi bác ơi, em còn lo kiếm chút cháo chứ. Nếu thứ 6 thì xuất phát vào khoảng 17h là OK.
Đi sớm không kiếm cơm được vợ ló rình bán mịa ló xe đi thì toi:D
Ok bác.
Em cũng dự định thứ 7 và CN.
Các chiến sỹ máu lửa:
1. F1racer:    Vàng Anh
2. Huy Dmax:  Nai tơ
3. Máy dầu: Sáo đen
4. 12Long: Dmax
5. Mucachai: Uaz
6. Minhgiang: Hilux
7. Juanle: Jeep
8. Bác Đạt: Jeep
9.
..... và 1 xe nữa thôi, do đặc điểm cung đường và tình hình tiền trạm thực tế. Cung này tương đối nhiều địa hình đa dạng, tình huống bất ngờ, em xin được chọn các xe đủ điều kiện + nhiệt tình máu lửa,  tinh thần đồng đội. Ưu tiên hội Jeep
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
. Bác nào máu lửa có thể đi theo làm chã.
 
Tối thứ 6 đi sớm cũng là một ý kiến hay đó bác :D
Chơi được thêm tối thứ 7 sáng CN ta lò mò ra khỏi rừng là sướng các bác ợ
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng F
7/8/06
8.676
1.513
113
Rocket1349 nói:
Rồi xong.....gút được ngày giờ cụ thể rồi...
080402cool_prv.gif

Nhiệm vụ của em tới đây là xong òi...khỏi post hình nữa nhé!
033102bebe_1_prv.gif
Tình hình là có thể đăng ký đông lắm. Post thêm mấy cái hình nữa để loại bớt đi là vừa đủ đội hình:D
@ Juanle: Máu nhể, làm 2 ngày sợ các bác cá đuối thì khổ. Về hội Jeep hỏi Phangl và các bác có đi không giúp em nhé. Lần này số lượng có hạn thôi bác ạ.
@ Mani: để các bác xem hình rồi tự đăng ký bác ạ, chuyến này em không dám rủ rê nhiều sợ bị mắng dụ dỗ anh em hành xác:)
 
Hạng F
1/11/08
9.330
74
48
Tp.Hồ chí Minh
Lại tiếp tục dấn thân vào đêm đen....không biết phía trước là gì, cứ đi cái đã..Được vài trăm m lại gặp vũng lầy khác, lần này nghiêm trọng hơn:(
dsc4303.jpg

 
dsc4307.jpg

 
Lúc này Nai tơ Huy Dmax lại sa lầy....
dsc4313.jpg

 
Mọi người đang tập trung lo lắng cho Nai tơ thì Dmax bác 12 Long phăng phăng mở đường máu (Vì biết đoạn này không thể qua nổi)...rốt cuộc cả 2 Dmax cùng gặp lầy luôn 1 thể...Hic...Tình huống này thật sự rất nguy, phía trước, Vàng Anh cũng đang loay hoay cố thoát khỏi vũng lầy mới
dsc4308f.jpg

 
Toàn cảnh 2 xa cùng dính chưởng nè...May mà lúc này Vàng Anh vừa vượt qua được bãi lầy..Có lẽ trời đã sắp đặt sẵn rồi...Nếu 3 em cùng sa lầy 1 lúc thì giờ này chắc chưa về tới SG đâu:D
Xe bác 12 Long nằm chết gí tại góc phải hình
dsc4310.jpg

 
 
 
 
 
 
 
Hạng F
1/11/08
9.330
74
48
Tp.Hồ chí Minh
Đất dưới chân Huy Dmax gần như ngày càng nhão thêm...lầy hơn
dsc4311.jpg

 
Sau cái sự liều, bác 12 Long mới ra khỏi xe quan sát tình hình chung quanh...Phải chi bác ấy dò đường trước rồi phang thì hay biết mấy
033102bebe_1_prv.gif

dsc4315.jpg

 
Công tác cứu hô nhanh chống được triển khai dưới sự nhanh nhẹn của bác Toy và Mani, Dũng
dsc4316r.jpg

 
Tạm thời cứ cho bác 12 Long nằm yên đó đã...giải cứu Nai tơ trước
033102bebe_1_prv.gif

hehehe: Logo XV ban đêm nổi ghê nhỉ?
dsc4317.jpg

 
Giờ đến lượt Vàng Anh trả ơn...
080402cool_prv.gif

dsc4324.jpg
 
Hạng F
7/8/06
8.676
1.513
113
đường này em sợ nhất từ trước tới giờ. Đi chưa được 100m lại có vũng lầy mới, mỗi vũng dài khoảng 70m .... đi mấy đường này phải cân nhắc và bố trí xe hợp lý không là nằm 1 chỗ hết luôn.
 
Hạng F
1/11/08
9.330
74
48
Tp.Hồ chí Minh
Trong vòng 3 nốt nhạc...Vàng Anh lôi Nai tơ ra khỏi bãi lầy và sau đó Nai tơ lại làm nhiệm vụ giải cứu Dmax 12 Long
dsc4325.jpg

 
Cả 3 lại tiếp tục hành trình vào đêm đen mà không nhục chí
080402cool_prv.gif

Mới đi được khoảng 100m thì lại gặp bãi lầy thứ 3. Lần này thì.....
63.gif

dsc4329a.jpg

 
Thấy tình hình không mấy khả quan, Bác Toy và bác 12 Long xuống dò đường trước.
dsc4332u.jpg

 
Xung quanh không có đoạn cây nào, Bác Toy lấy chân làm chuột bạch luôn
21.gif

dsc4330.jpg

 
gần tới bắp đùi...
dsc4331i.jpg

 
Và lên thông báo không thể qua được bãi lầy này. Nước khá nhiều và các rãnh lại rất sâu, đất mềm và trơn tuột...
dsc4333.jpg
 
Hạng F
1/11/08
9.330
74
48
Tp.Hồ chí Minh
Lúc đó đã là 9h00 tối, cả đoàn đói lã và mệt rã rời...Nghe tin bác Toy thông báo không thể qua được, cả đoàn đành nuối tiếc nhìn lại bãi lầy khủng này...
dsc4335s.jpg

 
dsc4338t.jpg

 
Không hề nản chí...anh em cố gắng tìm đường vòng đi qua thử xem sao??? Liệu có khả quan hơn không đây? F1 là ngừoi hăng hái nhất...phăng phăng đi trước. Lão này hầu như không biết mệt thì phải???
dsc4337.jpg

 
Sau khi khảo sát sơ sơ, F1 thông báo có thể qua được, thế là cho Vàng Anh ầm ầm lao vào đường vòng này...Tuy nhiên chưa đầy 20m thì chính em nó bị mắc lầy...hết đường xoay sở luôn nhé!:D. Nai tơ của bác Huy phải ra tay cứu tiếp/
dsc4342.jpg

 
Ngồi sau vàng Anh bác Ma ní và Toy cứ cúi rạp người vì sợ cáp đứt là tiêu...
dsc4343.jpg

 
 
 
 
 
 
 
Hạng F
1/11/08
9.330
74
48
Tp.Hồ chí Minh
Quyết định quay ra có lẽ là ý định sáng suốt, đêm đã càng khuya, thực phẩm đã hết...Hơn nữa chưa biết phía trước đi về đâu? Theo suy đoán của anh em qua 3 - 4 bãi lầy, mức độ khó tăng dần nên anh em quyết định rút lui và hẹn lần sau chinh phục tiếp khi đã trang bị đầy đủ hơn. Hiện tại trong 3 xe thì chẳng xe nào có tời. Có mỗi cái tời tay mượn bác Ural mà chưa ai biết xài bao giờ, nghe nói dùng tời tay rất lâu...
Anh em làm tấm lưu niệm trước khi quay về
dsc4344.jpg

 
dsc4351k.jpg

 
dsc4348x.jpg

 
Tuy nhiên...đường trở về nghĩa là phải đi qua lại 4 bãi lầy vừa qua...Liệu kinh nghiệm trước đó có giúp đoàn qua dễ dàng hay không? Ăn cơm xong sẽ có câu trả lời thú vị!!
033102bebe_1_prv.gif
 
Hạng D
11/6/07
2.016
16
36
Ma Ní nói:
ủa không có Bác Ural ha?
Em cũng máu lắm , nhưng đang sửa nhà nên ko dám hó hé tiếng nào.
Để em liên lạc vớii ông bạn mập của bác xem sao ?