Hạng D
29/3/08
2.138
29
48
đà lạt
ngay lập tức cũng hiện ra trong sân cô Captiva quen quen lối băng mình rất mãnh liệt

Hình Ảnh Du Xuân Tân Mão-Phước Tỉnh


ông chồng có vợ hai nhưng không vợ cả bất ngờ xuất hiện với đôi tay rộng mở

Hình Ảnh Du Xuân Tân Mão-Phước Tỉnh


Hình Ảnh Du Xuân Tân Mão-Phước Tỉnh



và niềm vui không kiềm chế của những người bạn gặp lại nhau

Hình Ảnh Du Xuân Tân Mão-Phước Tỉnh

Hình Ảnh Du Xuân Tân Mão-Phước Tỉnh

[/quote]
Cap 52p 3155 lúc trước hay đậu ở TOMATO DALAT phải không bác Hoàng?
Hình Ảnh Du Xuân Tân Mão-Phước Tỉnh
 
Hạng D
1/12/06
1.016
11
38
61
Em rất tiếc không ở lại lâu với các bác ở Long hải được vì phải quay trở về Vũng tàu "trả hàng" và đón nhạc mẫu về SG.Cám ơn các bác ,các mợ về bữa tiệc rất vui.
À hôm đó em cũng tranh luận với một bác chuyên ra về ô tô -bác Taunuus thì phải,về cái vụ lệch tay lái của V2 em sau khi bể bánh và thay lốp(bác ấy nói rằng do thay lốp mới bánh to-bánh nhỏ nên lệch tay lái-em ứ chịu).Hôm qua em ra tiệm canh lại độ chụm bánh trước-bị lệch rất nhiều do bể bánh đột ngột-thiệt hại hết 150K,tay lái đã trở lại ngay ngắn như xưa.Trước đó lệch những 40 độ.
 
Hạng D
19/6/10
1.285
86
48
TP Hồ Chí Minh
@:Chúc mừng V2 của Bác ngon lành như xưa!
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif

Khi nào có dịp Em và Bác lại 
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
..tiếp nha!
Chúc Bác một năn mới VẠN SỰ NHƯ Ý!
 
Last edited by a moderator: