Phù, em về đến nhà đã 18:30, nhào luôn qua hàng xóm chầu Tân niên đến 23h, sáng nay cả nhà em nướng khét nghẹt đến 8h mới rục rịch lục tục kéo nhau dậy ăn sáng. Dọn cái thùng rác 8 chỗ nhà em, tiếp khách bạn xưa, giờ mới chuẩn bị ăn trưa, lát nữa em post mớ hình hen.
mợ không tám nhìu thì ai nhìu chiện ở đây nhẻ! E đầu năm là hơi trễ đóa. chúc mừng tai-tồ mới đi nhoa!PhD nói:Chít, tám nhiều quá hay sao mà lên tới E rồi các bác ơi.
Có muốn xoá bớt không? 1US$/bài.PhD nói:Chít, tám nhiều quá hay sao mà lên tới E rồi các bác ơi.
nha nghỉ Đồng nai sẵn sàng phục vụ các gđ không ngủ lều với gía 390k/phòng đôi 2 giường. cũng không quá mắc!
ăn trưa xong, mọi việc đều ổn thỏa, bác Nhathong đề nghị một tua ngâm cứu địa hình để hỗ trợ tiêu hóa
ra khỏi thị trấn Long hải qua ngả Dinh cố
vùng này cơ sở vật chất rất tốt. nghe đồn xã Phước tỉnh (vốn bắt đầu từ một làng chài) là xã giàu nhất cả nước. Cơ sở vật chất khang trang đế mức đáng ngạc nhiên so với quy mô của một xã/phường.
còn Long hải nay đã có một thị trấn: Thị trấn Long hải.
Tất cả đều mới tinh khôi, khang trang bề thế, sạch sẽ và rực rỡ cờ hoa.
cuối con đường là thấy núi thấp thoáng
đến Mộ cô tức thì
ăn trưa xong, mọi việc đều ổn thỏa, bác Nhathong đề nghị một tua ngâm cứu địa hình để hỗ trợ tiêu hóa
ra khỏi thị trấn Long hải qua ngả Dinh cố
vùng này cơ sở vật chất rất tốt. nghe đồn xã Phước tỉnh (vốn bắt đầu từ một làng chài) là xã giàu nhất cả nước. Cơ sở vật chất khang trang đế mức đáng ngạc nhiên so với quy mô của một xã/phường.
còn Long hải nay đã có một thị trấn: Thị trấn Long hải.
Tất cả đều mới tinh khôi, khang trang bề thế, sạch sẽ và rực rỡ cờ hoa.
cuối con đường là thấy núi thấp thoáng
đến Mộ cô tức thì
hai bên đường là tiếp nối những rặng cây mai anh đào hoa trắng hay tím hồng
giống cây họ đậu này ra hoa từ tết đến giữa mùa khô được trồng rất nhìu hai bên đã cho con đường nhưa ven biển dịu bớt nét khô khan nóng bức, thêm vẻ mơ màng... tiếc là máy ảnh và trình chộp bắn của em quá ẹ nên không minh họa được gì...
trúc đào, cỏ xanh xen lẫn anh đào
giống cây họ đậu này ra hoa từ tết đến giữa mùa khô được trồng rất nhìu hai bên đã cho con đường nhưa ven biển dịu bớt nét khô khan nóng bức, thêm vẻ mơ màng... tiếc là máy ảnh và trình chộp bắn của em quá ẹ nên không minh họa được gì...
trúc đào, cỏ xanh xen lẫn anh đào
Last edited by a moderator:
trên núi thấp thoáng bóng mái chùa.
chiến khu Minh đạm khốc liệt ngày xưa nay được thăm viếng nhiều hơn nhân con đường ven biển và các tuor du khách đến Longhai
dù vẫn còn đang xây dựng với mọi thứ còn dở dang bề bộn
rừng có lẽ không còn, nhưng núi và đá thì vẫn như xưa
khô cháy và gai góc
chiến khu Minh đạm khốc liệt ngày xưa nay được thăm viếng nhiều hơn nhân con đường ven biển và các tuor du khách đến Longhai
dù vẫn còn đang xây dựng với mọi thứ còn dở dang bề bộn
rừng có lẽ không còn, nhưng núi và đá thì vẫn như xưa
khô cháy và gai góc
đối diện với núi, phía bên kia đường là hàng rào của các khu du lịch nghỉ dưỡng kéo dài bất tận
các resort nối nhau nhiều chục cây số ven biển
nhiều khu nghỉ chưa thi công xong
nhưng rất nhiều khu đã hoàn tất và đón khách, tuy mùa Tết này đều cháy phòng, nhưng vẻ đẹp vẫn hút mắt du khách
như tropicana chẳng hạn
các resort nối nhau nhiều chục cây số ven biển
nhiều khu nghỉ chưa thi công xong
nhưng rất nhiều khu đã hoàn tất và đón khách, tuy mùa Tết này đều cháy phòng, nhưng vẻ đẹp vẫn hút mắt du khách
như tropicana chẳng hạn