ghê vậy luôn đó hả bác, đúng thật thật là phức tạpEm đọc trên báo của phe đối lập thì được biết.
Bác Hải đã mượn 1 xe biển ngoại giao, cho người đóng vai tài xế, và cố tình dán băng keo đỏ ngang biển số.
Khi có thông tin bác Hải đi qua khu vực A, thì xe biển NG đã được tài xế đậu sẵn ở đó. Bác Hải làm ra vẻ vô tình bắt gặp và rồi xảy ra câu chuyện phía trên.
Tóm lại, đây là dàn dựng nhằm phô trương thanh thế, PR cho ông H chứ theo thực tế thì xe biển NG đậu có nơi có chỗ, ko bao giờ đụng đâu đậu đó và vô tình có tình huống như trên.
Tài xế chở lãnh sự quán là Công an, quân nhân chứ éo phải tuyển dụng từ miền Tây lên hay miền Bắc vào, hiểu luật nên éo bao giờ đủ ngu và liều lĩnh để dán cái băng đỏ vào sau đít....
Túm lại, đây là bầy trò, thuyết âm mưu, dàn dựng..
Đời đúng là quá khổ. K làm thì củng bị chửi, Làm cho thành phố sạch đẹp thì củng bị chửi. Há chăng là đụng vào quyền lợi của các bác nên các bác k vui.
Em chẳng cần biết là có đánh lạc hướng dư luận hay không, nhưng thông qua việc dọn dẹp này thì mặt tiền Q1 sạch hơn hẳn. Cái lề đường để đi bộ chứ có phãi chổ để mấy bác lấn chiếm để kinh doanh đâu.
Em chẳng cần biết là có đánh lạc hướng dư luận hay không, nhưng thông qua việc dọn dẹp này thì mặt tiền Q1 sạch hơn hẳn. Cái lề đường để đi bộ chứ có phãi chổ để mấy bác lấn chiếm để kinh doanh đâu.
gặp mấy bác OSer có nhà mặt tiền cho thuê ở mấy khu đó : chửi kinh hơn nữaĐời đúng là quá khổ. K làm thì củng bị chửi, Làm cho thành phố sạch đẹp thì củng bị chửi. Há chăng là đụng vào quyền lợi của các bác nên các bác k vui.
Em chẳng cần biết là có đánh lạc hướng dư luận hay không, nhưng thông qua việc dọn dẹp này thì mặt tiền Q1 sạch hơn hẳn. Cái lề đường để đi bộ chứ có phãi chổ để mấy bác lấn chiếm để kinh doanh đâu.
Chỉ 1 số ít bị ảnh hưởng quyền lợi nên chửi vấy thôi. Còn đa số vẫn ủng hộ bác HảiĐời đúng là quá khổ. K làm thì củng bị chửi, Làm cho thành phố sạch đẹp thì củng bị chửi. Há chăng là đụng vào quyền lợi của các bác nên các bác k vui.
Em chẳng cần biết là có đánh lạc hướng dư luận hay không, nhưng thông qua việc dọn dẹp này thì mặt tiền Q1 sạch hơn hẳn. Cái lề đường để đi bộ chứ có phãi chổ để mấy bác lấn chiếm để kinh doanh đâu.
ko biết anh đùa hay nghiêm túc, nếu nghiêm túc thì anh bớt đọc mấy cái nhảm nhí đi.Em đọc trên báo của phe đối lập thì được biết.
Bác Hải đã mượn 1 xe biển ngoại giao, cho người đóng vai tài xế, và cố tình dán băng keo đỏ ngang biển số.
Khi có thông tin bác Hải đi qua khu vực A, thì xe biển NG đã được tài xế đậu sẵn ở đó. Bác Hải làm ra vẻ vô tình bắt gặp và rồi xảy ra câu chuyện phía trên.
Tóm lại, đây là dàn dựng nhằm phô trương thanh thế, PR cho ông H chứ theo thực tế thì xe biển NG đậu có nơi có chỗ, ko bao giờ đụng đâu đậu đó và vô tình có tình huống như trên.
Tài xế chở lãnh sự quán là Công an, quân nhân chứ éo phải tuyển dụng từ miền Tây lên hay miền Bắc vào, hiểu luật nên éo bao giờ đủ ngu và liều lĩnh để dán cái băng đỏ vào sau đít....
Túm lại, đây là bầy trò, thuyết âm mưu, dàn dựng..
Cái xe này thực sự là của tổng lãnh sự, cái vị thư ký VN kia cũng là người của tổng lãnh sự. Chiếc 5 series này từng được bồi thường khẩn cấp khi đổ phải xăng kém chất lượng (vụ xăng A95 năm ngoái)
Tìm kỹ thử phải xe của thằng chí phèo Bắc Hàn không. Có khi đói quá nó chơi liều luôn.Em đọc trên báo của phe đối lập thì được biết.
Bác Hải đã mượn 1 xe biển ngoại giao, cho người đóng vai tài xế, và cố tình dán băng keo đỏ ngang biển số.
Khi có thông tin bác Hải đi qua khu vực A, thì xe biển NG đã được tài xế đậu sẵn ở đó. Bác Hải làm ra vẻ vô tình bắt gặp và rồi xảy ra câu chuyện phía trên.
Tóm lại, đây là dàn dựng nhằm phô trương thanh thế, PR cho ông H chứ theo thực tế thì xe biển NG đậu có nơi có chỗ, ko bao giờ đụng đâu đậu đó và vô tình có tình huống như trên.
Tài xế chở lãnh sự quán là Công an, quân nhân chứ éo phải tuyển dụng từ miền Tây lên hay miền Bắc vào, hiểu luật nên éo bao giờ đủ ngu và liều lĩnh để dán cái băng đỏ vào sau đít....
Túm lại, đây là bầy trò, thuyết âm mưu, dàn dựng..




Nếu cần làm bậc tam cấp thì cứ thụt lùi vào phần đất của nhà mình mà làm là đc mà bác. Cứ đòi làm ra phần của nhà nước chi cho bị đập rồi la hét lên.
Nhưng có nhú ra cái bậc tam cấp dài 20cm, rộng 40cm để xe chạy lên, từ ngày có chủ trương của quận gửi xuống là bên em tự động đập và xây thụt vào bên trong ngay (đã biết cái sai của mình là sửa ngay chứ không chống chế).
Bên em tự thấy trong khoảng thời gian này tự nhiên thấy khu vực chung quanh thông thoáng hơn hẳn, các cô các chú lấn chiếm lòng đường bán thuốc lá, bánh mỳ, cafe củng thu gọn diện tích lại, (chắc sợ bị hốt thì cụt vốn)
Em củng kinh doanh ở Q1 ạ. trước giờ luôn hy sinh tầng trệt để xe cho nhân viên và khách. Chả chi đồng nào cho các chú TTDT.Nhièu đọc giả trên vnex cm rất ngu: nhà người ta xây 3-4 tầng, sau làm đường, hạ cốt xuống 2m. Lại ko cho làm tam cấp đi. Chả nhẽ lại đập nhà xây lại à?. Ko phân biệt được hạ cốt nền đường sẽ ra sao
Nhưng có nhú ra cái bậc tam cấp dài 20cm, rộng 40cm để xe chạy lên, từ ngày có chủ trương của quận gửi xuống là bên em tự động đập và xây thụt vào bên trong ngay (đã biết cái sai của mình là sửa ngay chứ không chống chế).
Bên em tự thấy trong khoảng thời gian này tự nhiên thấy khu vực chung quanh thông thoáng hơn hẳn, các cô các chú lấn chiếm lòng đường bán thuốc lá, bánh mỳ, cafe củng thu gọn diện tích lại, (chắc sợ bị hốt thì cụt vốn)
Chỉ 1 số ít bị ảnh hưởng quyền lợi nên chửi vấy thôi. Còn đa số vẫn ủng hộ bác Hải
Chỉ 1 số ít bị ảnh hưởng quyền lợi nên chửi vấy thôi. Còn đa số vẫn ủng hộ bác Hải
Đâu phải ai cũng tự giác như bácNếu cần làm bậc tam cấp thì cứ thụt lùi vào phần đất của nhà mình mà làm là đc mà bác. Cứ đòi làm ra phần của nhà nước chi cho bị đập rồi la hét lên.
Em củng kinh doanh ở Q1 ạ. trước giờ luôn hy sinh tầng trệt để xe cho nhân viên và khách. Chả chi đồng nào cho các chú TTDT.
Nhưng có nhú ra cái bậc tam cấp dài 20cm, rộng 40cm để xe chạy lên, từ ngày có chủ trương của quận gửi xuống là bên em tự động đập và xây thụt vào bên trong ngay (đã biết cái sai của mình là sửa ngay chứ không chống chế).
Bên em tự thấy trong khoảng thời gian này tự nhiên thấy khu vực chung quanh thông thoáng hơn hẳn, các cô các chú lấn chiếm lòng đường bán thuốc lá, bánh mỳ, cafe củng thu gọn diện tích lại, (chắc sợ bị hốt thì cụt vốn)