Thằng Hải trề làm trò để kiếm ghế CT Quận, chứ hồi nó làm Chủ tịch P Cầu ông lãnh, cũng như cái bãi rác mà có thấy nó đi dẹp bao giờ đâu. Đụng trúng xe NG thách bố nó cũng ko dám cẩu. Thứ quan giỏi bắt nạt dân
Em chỉ có 1 thắc mắc: Tại sao anh Hải ăn lương phó chủ tịch quận mà lại đi làm công việc của 1 anh lính trật tự đô thị quèn?
Minh cung có thắc mắc giống bác.
1. Bác muốn nỗi tiếng. Phong cách chấp hai tay sau đích khi đi thị sát tại hiện trường nhìn là biet ngay la Quan.
2- chắc do lính từ cấp phường làm những việc to tác hơn, nên A Hải phải làm những việc nhỏ này,
Đó la sự thật, mấy ông chạy xe bs xanh, đỏ, NG 41.....toàn là hổ báo,Theo cảm tính em khi coi clip thì em nhìn anh Tài xế trả lời bác Hải củng có vẻ nghênh ngang nhỉ? Cảm tính em thôi nha
Tx chạy xe ăn lương tư nhân nên vẫn là dân thường. Thằng Hải là quan chức NN, là công bộc của dân. Chủ nói chuyện với đầy tớ vậy là ok rồi. Còn thằng đầy tớ mất dạy nói chuyện mà chắp tay sau đítĐó la sự thật, mấy ông chạy xe bs xanh, đỏ, NG 41.....toàn là hổ báo,
tại thằng đánh máy nhé anhE thấy trong clip anh Hải biểu lập bb có đại diện LS gì đó ký bb mờ?
theo luật thì gặp biển NG, thì anh Hải chỉ có "năng nỉ"...
Em đọc trên báo của phe đối lập thì được biết.tại thằng đánh máy nhé anh![]()
theo luật thì gặp biển NG, thì anh Hải chỉ có "năng nỉ"...
Bác Hải đã mượn 1 xe biển ngoại giao, cho người đóng vai tài xế, và cố tình dán băng keo đỏ ngang biển số.
Khi có thông tin bác Hải đi qua khu vực A, thì xe biển NG đã được tài xế đậu sẵn ở đó. Bác Hải làm ra vẻ vô tình bắt gặp và rồi xảy ra câu chuyện phía trên.
Tóm lại, đây là dàn dựng nhằm phô trương thanh thế, PR cho ông H chứ theo thực tế thì xe biển NG đậu có nơi có chỗ, ko bao giờ đụng đâu đậu đó và vô tình có tình huống như trên.
Tài xế chở lãnh sự quán là Công an, quân nhân chứ éo phải tuyển dụng từ miền Tây lên hay miền Bắc vào, hiểu luật nên éo bao giờ đủ ngu và liều lĩnh để dán cái băng đỏ vào sau đít....
Túm lại, đây là bầy trò, thuyết âm mưu, dàn dựng..
Diễn hơi bị lâu và sâuEm đọc trên báo của phe đối lập thì được biết.
Bác Hải đã mượn 1 xe biển ngoại giao, cho người đóng vai tài xế, và cố tình dán băng keo đỏ ngang biển số.
Khi có thông tin bác Hải đi qua khu vực A, thì xe biển NG đã được tài xế đậu sẵn ở đó. Bác Hải làm ra vẻ vô tình bắt gặp và rồi xảy ra câu chuyện phía trên.
Tóm lại, đây là dàn dựng nhằm phô trương thanh thế, PR cho ông H chứ theo thực tế thì xe biển NG đậu có nơi có chỗ, ko bao giờ đụng đâu đậu đó và vô tình có tình huống như trên.
Tài xế chở lãnh sự quán là Công an, quân nhân chứ éo phải tuyển dụng từ miền Tây lên hay miền Bắc vào, hiểu luật nên éo bao giờ đủ ngu và liều lĩnh để dán cái băng đỏ vào sau đít....
Túm lại, đây là bầy trò, thuyết âm mưu, dàn dựng..

Hình như gần nhất ảnh hốt xe biển đỏ. Đang chờ khi nào ảnh hốt bồn bông, trạm gác của UBND TP
. Hài vl
Em đọc trên báo của phe đối lập thì được biết.
Bác Hải đã mượn 1 xe biển ngoại giao, cho người đóng vai tài xế, và cố tình dán băng keo đỏ ngang biển số.
Khi có thông tin bác Hải đi qua khu vực A, thì xe biển NG đã được tài xế đậu sẵn ở đó. Bác Hải làm ra vẻ vô tình bắt gặp và rồi xảy ra câu chuyện phía trên.
Tóm lại, đây là dàn dựng nhằm phô trương thanh thế, PR cho ông H chứ theo thực tế thì xe biển NG đậu có nơi có chỗ, ko bao giờ đụng đâu đậu đó và vô tình có tình huống như trên.
Tài xế chở lãnh sự quán là Công an, quân nhân chứ éo phải tuyển dụng từ miền Tây lên hay miền Bắc vào, hiểu luật nên éo bao giờ đủ ngu và liều lĩnh để dán cái băng đỏ vào sau đít....
Túm lại, đây là bầy trò, thuyết âm mưu, dàn dựng..