Bác Gia Cát Dự nói hay như Gia Cát Lượng. Em cảm ơn bác đã bổ túc cho em.
Bà chị chủ đất nói là xây hồ bơi ở tầng lầu chứ không phải tầng thuợng (tầng thượng chị ấy nói để làm vườn) nên về diện tích em nghĩ sẽ thoải mái hơn là xây trên sân thượng. NHƯNG:
Em ở quê lên phố, kiến thức về nhà cửa, xây dựng, kiến trúc là mít đặc. Bà chị kia chắc cũng chẳng hơn em nên có thể cũng là phán bừa thui. Em cũng nghĩ xây ở tầng lầu vừa kỳ cục vừa bí bách.
@ bác BOTHOC:
"nhà bác chủ ngang 7.5m trừ tường 2 bên còn non 7.1m Không thể làm hồ dài 8m"
Em tưởng 7.5x 15 thì làm 8m theo chiều sâu vẫn được chứ nhỉ? Nhưng gì thì gì. Hồ mà 4x8 thì em mua cái thau bự nhảy vào kỳ cọ còn sướng hơn. Lúc em nghe chị ấy nói em nghĩ là làm được tầm 5x12 gì đó thì còn okay được.
"chịu khó dắt bà cả qua sunrise bơi ở trên hồ rộng rãi lại có bòng bưởi thích hơn."
Bác nói quá chuẩn. Tinh thần làm hồ bơi của em từ 80% tụt xuống còn 20% sau câu này của bác. Nhà bé khổ quá
Vụ thang máy thế là hoá ra em bị xui dại
Tại em thấy anh ấy vừa trẻ vừa đẹp zai vừa giàu nên anh ấy nói gì em cũng gật. Tính em vốn mê zai mà zai như thế không mê thì phí. Thui tinh thần làm thang máy còn 0%.
Các bác có ý gì hay bổ sung cho em với ạ. Nếu không thành cái hồ bơi thì em làm quầy bar phòng nghe nhạc, coi phim cho nó bằng bạn bằng bè. Em hùi trước khi còn trẻ cũng là dân audiophile, lại mê công nghệ nên nhạc nhẽo phim ảnh em máu hơn.
Bà chị chủ đất nói là xây hồ bơi ở tầng lầu chứ không phải tầng thuợng (tầng thượng chị ấy nói để làm vườn) nên về diện tích em nghĩ sẽ thoải mái hơn là xây trên sân thượng. NHƯNG:
Em ở quê lên phố, kiến thức về nhà cửa, xây dựng, kiến trúc là mít đặc. Bà chị kia chắc cũng chẳng hơn em nên có thể cũng là phán bừa thui. Em cũng nghĩ xây ở tầng lầu vừa kỳ cục vừa bí bách.
@ bác BOTHOC:
"nhà bác chủ ngang 7.5m trừ tường 2 bên còn non 7.1m Không thể làm hồ dài 8m"
Em tưởng 7.5x 15 thì làm 8m theo chiều sâu vẫn được chứ nhỉ? Nhưng gì thì gì. Hồ mà 4x8 thì em mua cái thau bự nhảy vào kỳ cọ còn sướng hơn. Lúc em nghe chị ấy nói em nghĩ là làm được tầm 5x12 gì đó thì còn okay được.
"chịu khó dắt bà cả qua sunrise bơi ở trên hồ rộng rãi lại có bòng bưởi thích hơn."
Bác nói quá chuẩn. Tinh thần làm hồ bơi của em từ 80% tụt xuống còn 20% sau câu này của bác. Nhà bé khổ quá
![20.gif](https://cdn1.otosaigon.com/internal-data/image_cache/0/831-cc232ccefdc056da3fc0d05cd94976b2.gif)
Vụ thang máy thế là hoá ra em bị xui dại
Các bác có ý gì hay bổ sung cho em với ạ. Nếu không thành cái hồ bơi thì em làm quầy bar phòng nghe nhạc, coi phim cho nó bằng bạn bằng bè. Em hùi trước khi còn trẻ cũng là dân audiophile, lại mê công nghệ nên nhạc nhẽo phim ảnh em máu hơn.