Hạng B1
15/5/08
56
161
33
Nhớ 1988-1989 buổi chiều hay ra nhà hát thành phố coi đá cầu, sau đi hướng Đồng Khởi về nhà ở Q.4. Đi ngang Đồng Khởi nhìn mấy chiếc Suzuki này và Dream cao mà không dám mơ.
Rồi cũng có khi vô Phượng Cát, thấy toàn xe xịn không.
 
Hạng D
11/1/11
2.356
2.407
113
Earth
Thời đó hay gọi là "Su Nâu, Su 100" xe này ko có nút đề mà chỉ có giò đạp nên mỗi lần đạp là đứng thẳng chân dồn sức đạp 1 phát thật mạnh, mà công nhận nghe nổ đã thiệt, Su nâu 3 số nên đc nước depart, nước hậu thì thua. thời đó còn có model tháo mặt nạ trước ra nhìn cho "bụi", ôi 1 thời...
 
Hạng D
14/3/10
1.213
5.316
113
phải công nhận là chiếc Dream cái pô nổ nghe đã thiệt, ko nhớ năm nào(89, 90) nhưng mùng 2 tết là ra QL20 cói tụi SG đi Đà Lạt, toàn Dream ko....:)
 
Hạng D
14/3/10
1.213
5.316
113
em mà là sếp của SU thì em đuổi mấy thằng thiết kế ( kể cả xe hơi) nhìn tệ bỏ mịe:3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: toiyeuvietnam
Hạng B2
27/5/11
174
138
63
Con FB100 này đời đầu toàn nâu không đề, số bể. Đời sau có đề và thêm màu đỏ và xanh tím. Phong trào lúc đó là đi bô dame không ống tiêu để nẹt cho đã
 
  • Like
Reactions: dragonlong76
Hạng D
16/3/09
3.297
52.460
113
www.tet.com
Su Nâu nhày xưa ở QN có 1-2 chiếc đi rất bền .
Hiện nay đang nổi có anh Su Chập :)
 
Hạng D
5/8/06
2.080
32.180
113
Xe nào cũng có ưu điểm của nó. Em này là 1 trong những xe có nước đề pa mạnh nhất thời đó. Mình nhớ số 1 40km/h, lên số 2 đã 80km/h hơn, đi trong phố đua đã luôn, khỏi cần độ đóm gì. Đời đầu ko có đề, sau đó khoảng hơn năm thì mới có đề. Nói chung em nó vô địch xe 4 thì thời đó. Thời lúc đó chỉ có Honda Astrea và gì đó quên tên rồi chứ chưa có Dream.
 
Hạng B1
7/3/07
62
24
18
Dream có rồi bác giuvung ạ, cùng thời và có khi còn trước thằng su 100 năm này, đầu tiên là dream I không đề, sau đó ra dream II có đề, đời chữ A, B, C....astrea ra sau em này vài năm, cùng thời với dream lùn, khoảng 92. Thằng dream với su này có từ trước 90. Em su này đạp 1 phát nổ máy nó kêu re re re chỗ giò đạp đã cả tai.