Mình nhớ cách đây khoảng hơn 10 năm (lúc vàng dưới 10 chai), ky cóp mãi được khoảng hơn 50 cây đi mua nhà. Tìm đỏ con mắt mới được căn nhà nát (về phải tốn tiền đập phá nữa chứ) trong cái hẻm chi đủ cái xe máy đi lọt, Thêm 30 cây nữa xây được cái nhà gác, nói chung là ở thì ngon lành nhưng đừng mơ mộng kinh doanh gì. Tốn khoảng 85 cây được cái nhà, nhưng mà làm sao sắm 4B để mà OFF với OSER.
Vậy mà bây giờ, nhờ đường lối lãnh đạo sáng suốt của CP, mình cầm 4 tỷ (khoảng 80 cây) đi mua nhà là mặt cứ ngước lên trời. Nhà ít nhất phải Hẽm xe hơi (dân Hà Lội gọi là ô tô đổ cửa), trang trí phải ngon lành chút, chứ xấu thì tao thà mua mẹ nó Penhouse (đang hy vọng Petro land nó hạ giá penhouse luôn, hay sắp tới còn Hoàng Anh hay Vista).
Công nhận CP lãnh đạo sáng suốt. Mấy năm trước ai cũng than là giá nhà VN cao quá, làm cả đời cũng không đủ tiền mua nhà. Vậy là CP mở đường, mấy ông doanh nghiệp thì có DA, quan chức thì có phong bì, còn dân thì được nhà giá rẻ.
Bay giờ thì ta cứ tin tưởng vào đường lối lãnh đạo sáng suốt và tài tình của CP, hy vọng giá nhà ngày một giảm, rồi ta sẽ được ở penhouse ở CCCC, mua 4B để tham gia OFF ở OSER.
Một lần nữa hoan hô CP. Hy vọng vào tương lai tươi sáng.
Ngày mai sẽ đẹp bằng mười hôm nay. hê hê