THời xưa thép hiếm và đắt còn phải nghĩ . Giờ rẻ quá xài chi , Nếu cần thân thiện môi trường này nọ thì còn nhiều vật liệu khác hay hơn beton .
năm 1980, ô hàng xóm nhà e xây nhà đổ mái bê tông cốt tre 5x6m (chiều 5m có tường ở giữa), cao trần khoảng 3-3,5m. chắc oách nhất xã thời bấy giờ vì trụ sở UBND Xã còn phải "mượn" trưng dụng cái Đình làng e. (sau Ub chuyển đi chỗ mới thì bọn chúng đéo trả lại đất cho dân làng mà phân lô bán nền luôn)
Năm 1984, ổng bán cho nhà nhà e rồi cả nhà ông ấy đi kinh tế mới Minh Hải. Năm 1995 a trai e lấy vợ nên đập ra xây lại
Năm 1984, ổng bán cho nhà nhà e rồi cả nhà ông ấy đi kinh tế mới Minh Hải. Năm 1995 a trai e lấy vợ nên đập ra xây lại
Vai cả kể chuyện!năm 1980, ô hàng xóm nhà e xây nhà đổ mái bê tông cốt tre 5x6m (chiều 5m có tường ở giữa), cao trần khoảng 3-3,5m. chắc oách nhất xã thời bấy giờ vì trụ sở UBND Xã còn phải "mượn" trưng dụng cái Đình làng e. (sau Ub chuyển đi chỗ mới thì bọn chúng đéo trả lại đất cho dân làng mà phân lô bán nền luôn)
Năm 1984, ổng bán cho nhà nhà e rồi cả nhà ông ấy đi kinh tế mới Minh Hải. Năm 1995 a trai e lấy vợ nên đập ra xây lại
thì đó, e thấy beeton cốt tre 30m2 mái trụ được 14 năm đó còn gì....Vai cả kể chuyện!
còn cái vụ 9 wuyền mượn đất tôn giáo rồi quên trả thì nhiều lắm.... (phải thời kỳ ô Duẩn ra lệnh phá đình, chùa, nhà thờ ko nhỉ mấy a?)