Thảo Luận Chung Hỏi có điên không ????

Hạng D
8/9/08
1.121
197
63
Đồng Nai
:mad::mad:

Như vầy nè các pác , tối thứ 7 vừa rồi chở bà xã và cu tí đi vũng tàu . Vừa qua chỗ vedan , em gặp 1 con tiada màu xanh, xinhan, đá đèn , còi xin vượt . xin mã mà hắn không cho em vượt .

Em xi nhan vượt trái thì nó ép em vào hàng rào chắn nhất định không cho qua , kể từ lúc đó đến bà rịa , em cứ hết sàng qua trái , rồi lại qua phải mà không tài nào qua được thằng đó.

em tức điên hết cả người , mà phải chi nó chạy nhanh thi cũng đỡ tức , đàng này nó cứ 50 , 60km/h mà chạy , em bò theo nó mà điên hết cả ngưởi .

đến bà rịa thì em cũng chen qua được, định đập cho nó mật trận rồi , nhưng khỗ nỗi tài xế là một lão già khoảng 50 hay 60 gì đó, già rồi . Nên em cũng nhịn luôn .

Thử hỏi mấy pác gặp như vậy có tức không ?

nếu lão đó là một thanh niên là em đập nhau một trận cho bõ tức .

Có pác nào gặp trường hộ này chưa ?

Xe đó hình như biển số là 52P 220.. số cuối em không nhớ nữa .

Gặp 1 lần nữaq chắc em không nhịn lão đó nữa quá ,.:mad::mad::mad:
 
lee confirmed
Hạng C
14/12/06
987
8
38
62
kiềm chế bác ơi! ra đường thì nhiều thanh phần lắm! có khi em chưa vào OS chắc cũng chạy xe như bác kia thôi!
 
Hạng B2
2/8/07
460
8
18
cái tức là xin vượt mà hem cho vượt á. sàn qua sàn lại cản ko cho vượt... thường lái yếu hay mới lái luôn đc dạy là khi có xe xin vượt là fải cho nhường tất... đằng này...
 
Hạng D
29/10/07
2.005
9.469
113
HCM
www.bsdinsight.com
lần sau, để cho đở tức, bác cứ bật pha lên và bám đuôi - em đảm bảo chạy vài cây số là cho bác qua thôi. Chịu không nổi đâu
 
Hạng D
3/12/07
1.434
2.718
113
l bác ko mắc bẫy bợm già rồi, chúc mừng bác, em nghĩ lão ấy sẽ lừa được 1 chú nào đó cho mà xem....kịch bản là, bác động vào phát, lăn đùng ra ăn vạ....con cháu sẽ kéo đến bắt đền...dám động vào ông cố chúng nó....căng lém ah nghen bác
 
Hạng F
2/4/07
6.179
406
83
Mình lại nghĩ là trình vượt xe của bác hơi yếu. Người lái xe đứng tuổi hiếm khi cố tình cản đường xe khác. Nếu xe đó chạy 50-60,bác chạy 70-80 thì chỉ cần 5s là qua mặt được. Nếu bác chỉ chạy 55-65,chờ xe trước giảm tốc, nhường đường,chắc phải có còi hụ,đèn chớp...
Vượt xe con mà bác còn bực bội thế,thì làm sao vượt xe tải,xe ben được. Hãy bình tĩnh trên mọi nẻo đường...!
 
Hạng D
3/9/08
4.594
48.157
113
Mr.Thiet nói:
Mình lại nghĩ là trình vượt xe của bác hơi yếu. Người lái xe đứng tuổi hiếm khi cố tình cản đường xe khác. Nếu xe đó chạy 50-60,bác chạy 70-80 thì chỉ cần 5s là qua mặt được. Nếu bác chỉ chạy 55-65,chờ xe trước giảm tốc, nhường đường,chắc phải có còi hụ,đèn chớp...
Vượt xe con mà bác còn bực bội thế,thì làm sao vượt xe tải,xe ben được. Hãy bình tĩnh trên mọi nẻo đường...!

080402cool_prv.gif
Ý Hay! Đáng để học hỏi.
 
Ông cụ ấy cũng hơi quá đáng. Tuy nhiên khi xin vượt chúng ta cũng cần để ý điều kiện hiện tại. VD như : khu vực đó hay có cảnh sát chốt, điều kiện đường sá, người và phương tiện tham gia giao thông trên đường ... Như trường hợp của em : Em ở Củ chi, em thường đi đoạn Quốc lộ 22 (từ Ngã 3 mũi tàu Hương Lộ 2 đến TT. Củ Chi). Đoạn này cảnh sát hay bắn tốc độ ( tốc độ quy định 40 - 50 km/h) , đường thì xấu, dân cư đông ... Mình chạy đúng quy định mà các bác ở đằng sau cứ đá đèn liên tục làm mình rối lên . Em cũng thường xuyên ra hiệu mà các bác ấy vẫn "chứng nào tật nấy". Có hôm suýt va chạm