Thảo Luận Chung Hỏi có điên không ????

Hạng C
13/11/07
847
16.641
93
53
bác cứ đúng cách của mấy bác tốc hành mà chơi thôi, dí đuôi, nhá đè, còi liên tục vào, khoảng 5 phút là ông già đó điên luôn, không khéo còn tấp vào lề luôn hehe, còn nhớ xài thêm 1 chiêu nữa là qua được rồi thì tạt đầu xe 1 quả cho ông già đó biết là bác chạy ko thua tốc hành :D:D:D
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.970
113
Sao thế nhỉ? Có mấy ý với bác chủ: Xe trước chạy 60Km/h, đường VT rộng thênh thang, dàn hàng ngang 3 chiếc chạy vô tư. Vượt trái đúng luật, không cho thì thôi, vì hết đường lách trái...Vậy là mở signal phải, vào lain trong, hông lẽ xe trước theo vào trong, mà có vào thì cho vào, nhanh chóng chuyển signal vượt trái, không thì cứ thế mà tới có sao đâu? Còn chơi ác thì qua xong vả mặt (không nên thế) kiểu tốc hành. Nhưng người lớn tuổi không ai chạy thế, mà thích chạy đủng đỉnh vi vu thôi, thường họ nhường ngay cho khoẻ.
 
Hạng C
12/2/08
551
459
63
SAI GON
em chỉ chán mấy chú 2 bánh thôi . còn vượt 4 bánh thì chưa bao giờ khó giống bác .
 
Hạng B1
24/4/08
53
0
0
56
Sai Gon
Bác nào ở SG hay chạy xe về quận 7, PMH chắc cũng sẽ gặp một chiếc Su Vitara BS 3134 thì phải, tài xế cũng là một lão gia trung niên, xe trên đường cứ bò tà tà trên 20Km, mặc dù phía trươc chẳng có bóng xe nào cản địa. Bác ta chẳng bao giờ cho vượt trái cả, đành phải vượt phải thôi, cho dù con đường Nguyễn tất Thành bé xíu xiu. Nhiều bữa tức lộn ruột.
 
Hạng D
8/9/08
1.121
197
63
Đồng Nai
Em nói lại cho rõ , em vượt phải không được , lặng lạng vươt trái cũng không luôn . vì sao ?
Lão ta hể nhìn thấy mình sàng bên nào thì sáng bên đó . làm sao qua .

Nói về trình vượt xe , container , tốc hành em còn qua được vì dù sau họ đâu có láu cá như lão này . Thế em mới điên đấy.

Đúng là tức quá me cứ chơi đèn pha suốt, dí sát đít . mà hình như lão này chẳng sợ món này vẫn cứ trơ trơ . hehhe em pó tya luôn.
Khi qua được rồi em thèm đập cho hắn phù mỏ luôn cho bỏ tội láu cá. Nhưngnhìn thấy già , lớn tưo63i nên thôi .

Lần sau chắc hỏnh nghịn nổi quá .

Mà cũng tức thật , tiếc làm em rẽ vào bà rịa 1 tí chứ nếu không là em sẵn sàng cho lão hút đí em luôn khi ra vũng tàu rồi .
 
Hạng C
12/2/08
811
30
18
aquasaigon.org
Mình lại đoán là nhiều khi cái kiểu xin đường, xin vượt cuả bác chủ thớt làm ông già kia khó chịu nên mới có ý cản không cho qua ?

Ví dụ: ngoài quốc lộ, tốc độ cao mà cứ đợi dí sát đít người ta (khoảng cách 2 xe chỉ còn dưới 2m, không giữ khoảng cách an toàn) rồi mới bật signal, chớp pha cốt liên tục, bấm còi inh ỏi...kiểu này thì mình cũng gặp rồi và cũng hết sức khó chịu ! Nhiều khi đã nép vào nhường đường rồi mà khi mấy tay này vượt qua thì vẫn cứ liên tục bóp còi điên loạn ! Hết biết !

Hoặc là đoạn mà bác chủ thớt xin vượt nhưng vì lúc đó vướng nhiều xe 2bánh và đi qua vùng dân cư hạn chế tốc độ nên khi đã chạy 60km/h thì bác tài già kia cảm thấy không thể cho vượt ?
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
5/3/05
8.717
74.990
113
đây
đường đó rộng, em bám đuôi rồi đạp ga, vô trong một phát là qua ngay, đã rướn 1/2 xe lên thì bố thằng nào dám ép. em đi xa lộ thìng thoảng cũng có thằng dở như thế, xe 4 chỗ không đc chạy lane trong, bấm còi 2 tiếng nó không né là em rình rình vù bên phải cho đỡ rách việc, chứ cái kiểu sau lưng người ta bấm inh ỏi, đèn lọan xạ, nó bực nó ép là phải rồi

mà thôi. khúc đó hay bị bắn tốc độ đi chậm thôi cho chắc bác ạ
 
Hạng B2
18/8/06
266
1
16
49
Hanoi
www.vnitpro.com
đơn giản thui bác àh, kg nên bực tức những trường hợp như vậy. Ngoài HN có chuyến chạy Hải Phòng tôi cũng bị thằng "tập lái" mới cú chứ nó nhất định kg cho vượt (tất nhiên là cố tình rùi), cách đơn giản nhất là dừng lại, hút điếu thuốc cho bình tĩnh để thằng chó đó đi khuất ta lại lên đường. Tội gì phải tốn noron thần kinh cho những loại tinh thần không bình thường đó hử bác