Thảo Luận Chung Hỏi có điên không ????

Hạng F
26/10/07
8.445
740
113
48
SG
Lúc đầu, em gặp những trường hợp này cũng bực mình lắm, nhưng giờ riết thành quen rồi: Nếu bóp còi và đá đèn 2 hoặc 3 lần không nhường thì mình kiếm đường khác vậy, nếu không thì lên máu mắc công lắm, già cả rồi.
 
Hạng F
2/4/07
6.179
406
83
Hè hè... Nếu chủ thớt mô tả đúng, thì lão già chạy trước cũng thuộc dạng "cao thủ võ lâm" rồi. Chạy 50-60 mà xàng qua xàng lại không chừa quá 2m mỗi bên đường cho xe sau vượt lên,cũng khó đấy. Không tin,các bác thử coi,rồi biết. Chạy zic zăc như vậy thì tốc độ thật của xe lão còn cao hơn..!
 
Hạng C
11/12/04
548
19
18
Saigon
xe reo nói:
Nếu xe trước không cho vượt như vậy thì chắc có 1 đoàn xe dài ngoẵng bò từ từ sau lưng Bác chứ hả.

Chính xác là câu hỏi nghi vấn nên nằm ở ý này, tối thứ Bảy thì không quá vắng người trên quốc lộ này
Em đồ rằng bác không nhớ chính xác tốc độ xe bác & xe kia, phải chăng xe bác chạy tốc độ 90km/h còn ông già nọ chạy tốc độ 80km/h
Vừa chạy vừa ráng không cho xe sau vượt cũng khổ lắm bác ạ, khổ còn hơn người đi đằng sau nữa ấy chứ bác (em có kinh nghiệm vụ này màh :) ). An ủi thế đi
 
Hạng D
8/9/08
1.121
197
63
Đồng Nai
Nói chung là tâm sự với các pác thì em cũng cảm thấy nguôi ngoai , mà thật là điên lắm chứ . Kể cả mấy chú THIÊN PHÚ cũng có qua được đâu .

Chắc cũng cú không thua gì em

Tốc độ chính xác là không hơn 60 mấy pác ơi . Thế em mới bảo là bò cả hơn 10km tức điên cả người đấy .

Khi em quẹo vào bà rịa , thì cũng hơn chục chiếc chạy ngang đấy ạh . Chắc là cũng cú không thua gì em đâu .
Emc cũng cầu trời ông già đó không bị chú Thiên Phú nào vã vào đầu .
 
Hạng F
22/2/08
9.511
12.746
113
Phải bác đi chiếc Zace biển số thần tài nhỏ hông vậy? Nếu đúng thì em gặp bác chuyến về.:)
 
Hạng B2
13/2/08
133
1
0
một điều nhịn, chín điều lành bác ơi. Dù sao chuyện vẫn chưa vượt quá tầm kiểm sóat của bác.
 
Hạng B2
12/6/08
435
4
18
51
Sao bác không ngoắc thằng xe sau lên rồi chạy sóng đôi với nó coi lão chạy trước đó chạy kiểu gì nhể. hoặc là mình vượt được hoặc là xe sau vọt lên là mình nối đuôi vượt luôn. Hình như bác nóng quá nên không trị lão kia được, bực tức là cực đoan tự nhận mình tay lái chưa cứng bằng lão kia rồi.. :D
 
Hạng B2
3/7/08
278
11
18
Lái xe là một cách luyện chữ "nhẫn" các Bác ợ! Em thì cứ mạnh mồn " Đồ ....cục gạch!" vừa giàu tính văn hóa, vừa đúng tinh thần vì có cục gạch nào biết tránh xe đâu. Một điều nhịn là chín điều... nhục Bác à :)))