solopidi nói:Cám ơn bác Conduale, hình rất rõ ràng & chi tiết.
Nếu bác không nói, em đi ngang qua làm sao nghĩ nổi đi vô hẻm nhỏ như vậy. Ngay cả dân VT cũng chưa chắc biết đường
Khoảng 300m từ đầu đường Trần Phú đi vào: Đường hẻm rộng khoảng từ 4m > 5m nhưng do nhà dân cư ngụ ở hai bên đường: Để xe gắn máy + làm nghề chế biến, phơi tôm cá ngoài đường nên đường bị hẹp lại hơi khó đi. Vào sâu bên trong một tí không còn nhà dân nữa: Lúc đó thì đường đi nhỏ lại chỉ còn lại khoảng 2,5m > 3m, nếu gặp phải xe ngược chiều sẽ rất khó khăn để tìm chỗ tránh nhau: Do một bên là vực rất sâu và một bên là sườn núi hoặc mương thoát nước.
Theo suy nghĩ của em: Xe 04 bánh nên tránh đi vào mùa hành hương hoặc mùa cao điểm du khách viếng thăm Vũng Tàu: Vì trên núi này ngoài Khu Di tích bãi Pháo đài cổ còn có một cái Chùa và một cái Bảo tháp nữa.
Khu nhà dân hai bên đường hẻm 444 Trần Phú.
Quan âm tịnh viện.
Vực sâu sát mép đường.
Bên trong sườn núi là mương thoát nước.
Bề ngang đường chỉ còn như thế này: Khoảng cách an toàn chỉ khoảng 2,5m.
Chút cảnh ven đường.