Hạng D
5/7/11
1.542
12
38
oánh dấu cái, nhờ các bác mà em mới biết VT có nơi đẹp vậy, thanks các bác
033102flo_1_prv.gif
 
Hạng B2
20/4/07
495
5
0
66
Đường lên núi Hải Đăng (Núi Nhỏ). Tiếp theo và hết.



Em xin được tiếp tục “leo tiếp”: Đường lên núi Hải Đăng.
31hd.jpg


Vừa qua khỏi cái cua cùi chỏ ở lưng chừng núi đã nhìn thấy tháp Hải Đăng ở trên cao.
32hd.jpg
33hd.jpg


Chút cảnh ven đường đi:
34hd.jpg

35hdb.jpg

36hdh.jpg

37hd.jpg

39hd.jpg

40hd.jpg


Trạm thông tin.
41hd.jpg


Vừa qua khỏi trạm thông tin này là gặp ngã 3: Đi thẳng theo đường lớn bên phải là hết đường: Seaview (Chỗ để ngắm cảnh bên dưới), rẽ trái theo đường nhỏ là để đi lên Hải Đăng.
42hd.jpg

43hd.jpg


Chỗ để ngắm cảnh: Nhìn xuống biển và thành phố:
44hdj.jpg

45hd.jpg

46hd.jpg

47hd.jpg


Trở lại ngã 3 đường nhỏ để đi lên Hải Đăng. Lúc này đường hẹp lại chỉ còn khoảng từ 3m > 4m. Do đang thi công lại khu nhà dưới chân tháp Hải Đăng nên hạn chế bớt việc đi lại: Vẫn cho phép lên các bác nhé.
48hd.jpg

49hd.jpg

50hd.jpg


Chỗ ngã 3 nhỏ để tránh xe ngược chiều nếu không nép tránh được trên đường.
51hd.jpg

52hd.jpg


Tiếp tục đi lên và quán nước ven đường.
53hd.jpg

54hdr.jpg


Lên đến rồi đây.
55hd.jpg

56hd.jpg

57hdj.jpg


Công trường đang xây dựng lại khu nhà phía dưới chân của tháp Hải Đăng. Tháng 11/2011.
58hd.jpg

59hd.jpg

60hdb.jpg


Dưới chân tháp Hải Đăng nhìn xuống bên dưới là TP. Vũng Tàu.
61hd.jpg

62hd.jpg

63hd.jpg

Khu vực chân tháp Hải Đăng.
68hd.jpg


Tháp Hải Đăng.
64hd.jpg
65hd.jpg

66hd.jpg
67hd.jpg

81hd.jpg
80hdi.jpg


Trên đường xuống núi.
69hd.jpg


Chỗ này rộng: 02 xe né tránh nhau được.
70hd.jpg


Lại chút cảnh trên đường xuống núi:
71hd.jpg

72hd.jpg

73hd.jpg

74hd.jpg
75hd.jpg

76hd.jpg

77hd.jpg

78hd.jpg


Đã ra đến đường Hạ Long: Em xin hết ạ.
37.gif
37.gif

79hd.jpg

<span style=""color: #ff0000;"">Xin đón xem:</span> Đi bộ lên núi Đức Chúa Giêsu (Núi Tao Phùng-núi Nhỏ) và Đức Mẹ bãi Dâu (Núi Lớn) vào tuần tới…..
57.gif
57.gif
 
Hạng D
17/6/11
1.004
24
38
33
Bác congduale chup hình đẹp qua!!!!cảnh đẹp thật các bác nhỉ!! em yêu Vũng Tàu quê.......thằng bạn em!!nhưng vẫn yêu...kekeke