Hạng D
11/8/10
1.419
1.760
113
53
ấp Gò té, 03-Xóm Nhà Lá
QL1 qua địa phận Đồng Nai đâu có mở rộng nhiều.
Nếu bác đi đường dài ra hướng Bình thuận thì bác qua QL51 --> QL55 ra Phan thiết rồi mới nhập lại QL1, tránh được 1 ít bẫy đểu.
Nếu bác đi Đà lạt thì chỉ có cầu trời thôi, thiên la địa võng dữ lém.
 
Hạng B2
16/7/12
359
274
63
58
Chào các Bác,
Sese thỉnh thoảng cũng hay rời thành phố đi đâu đó né ồn ào, đi mấy trăm km không ngán nhưng Sese ngán nhất đoạn "vừa hết cao tốc ra đường quốc lộ mà đi ngang tỉnh Đồng Nai". Do đó, Sese mạn phép xin các Bác chỉ giáo cung đường nào né được đoạn đường "cao huyết áp" này.

Cảm ơn các Bác nhìu nhìu

Nếu có đường khác tránh được Đồng Nai thì xxx Đồng Nai đâu có lộng hành vậy được :)
 
Hạng D
10/12/13
2.525
6.558
113
QL1 qua địa phận Đồng Nai đâu có mở rộng nhiều.
Nếu bác đi đường dài ra hướng Bình thuận thì bác qua QL51 --> QL55 ra Phan thiết rồi mới nhập lại QL1, tránh được 1 ít bẫy đểu.
Nếu bác đi Đà lạt thì chỉ có cầu trời thôi, thiên la địa võng dữ lém.

Nếu có đường khác tránh được Đồng Nai thì xxx Đồng Nai đâu có lộng hành vậy được :)

Có đó, đi QL55 đi ĐL vẫn ok, hơi vòng vèo tí. Không thì đi theo QL14 đi bác, hơi vắng tí.

Còn lại nếu đi qua Đồng Nai thì ...cứ theo biển mà đi, mở nhạc du dương cho đỡ căng thẳng, gấp quá là chỉ có tốn xèng.... Không phải tự nhiên con bác Quân về ấy làm Phó giám đốc http://cafef.vn/thoi-su/con-chu-tich-tp-hcm-lam-pho-giam-doc-cong-an-dong-nai-20151116213701931.chn
 
  • Like
Reactions: DHL442 and lnson
4x6 confirmed
Hạng D
2/9/08
2.185
1.703
113
Chính vì thế độc đạo như vậy nên ngừi ta mới tung hoành thải mái đó... Đành chịu thôi...
 
  • Like
Reactions: lnson
Hạng D
11/8/15
1.617
1.665
113
Sese thì phải là đực hay cái chứ bác.
Dạ 2 a chuối to ơi, e hơi ái ái ạh, khi em...lái...xe thì nó sè sè nên e thích nick sese, các anh thì cứ ton ton nghe rất thích.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
4/10/12
468
589
93
QL1 qua địa phận Đồng Nai đâu có mở rộng nhiều.
Nếu bác đi đường dài ra hướng Bình thuận thì bác qua QL51 --> QL55 ra Phan thiết rồi mới nhập lại QL1, tránh được 1 ít bẫy đểu.
Nếu bác đi Đà lạt thì chỉ có cầu trời thôi, thiên la địa võng dữ lém.
QL55 tới LaGi lơ ngơ dính chưởng.
 
Hạng C
25/6/14
647
785
93
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Nếu bác là người điềm đạm chạy xe bình tĩnh nhanh chậm không thành vấn đề thì cứ thong thả thôi. Đi du lịch cứ thong thả mà đi, đạp ga bay bay làm gì rồi chửi thầm còn mệt hơn ở thành phố ngủ nghỉ cafe nữa.
 
  • Like
Reactions: Tohoa